Hà Nội: Công nhân xuyên đêm sửa đường Vành đai 3 trên cao

Theo ghi nhận của PV Infonet từ đêm 17/2, đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ Ngã tư Khuất Duy Tiến đến cầu Dậu) bắt đầu được công nhân sửa chữa, thay thế các thanh co giãn trên đường.

Để thay thế sửa chữa khe co giãn trên đường Vành đai 3 (dự kiến từ nay đến ngày 25/4), Sở GTVT Hà Nội đã bắt đầu phân luồng giao thông để phục vụ thi công, bao gồm: Rào chắn một 1/2 mặt đường Vành đai 3 theo từng chiều tại vị trí thi công, 1/2 lòng đường còn lại vẫn để phương tiện di chuyển bình thường nhưng có người điều tiết.

Ngoài hạn chế phương tiện và phân luồng từ xa, Sở GTVT cũng yêu cầu Thanh tra giao thông cùng đơn vị thi công bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo và đèn tín hiệu trên đoạn thi công, đảm bảo cho các phương tiện đi lại an toàn, tránh ùn tắc cục bộ.

Dự kiến việc thay thế sửa chữa khe co giãn trên đường Vành đai 3 sẽ mất khoảng 2 tháng.

Việc thi công cũng chỉ được thực hiện vào ban đêm (từ 22h đến 5h) để hạn chế tối đa ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện.

Được biết, đường trên cao Vành đai 3 (đoạn cầu Mai Dịch – cầu Dậu) có tổng số 53 cặp thanh co giãn cần thay thế.

Theo ghi nhận của PV Infonet vào đêm ngày 17/2,trên đoạn từ Ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đến cầu Mai Dịch, khoảng hơn chục công nhân bắt đầu thay thế thanh co giãn trên đường.

Sau gần 10 năm được Bộ GTVT thi công xong và bàn giao cho thành phố Hà Nội tiếp quản, điều tiết giao thông; đến nay hầu hết các vị trí khe co giãn trên đường Vành đai 3 đã hỏng, vỡ, không đảm bảo kĩ thuật khi phải chịu lượng lớn lượt phương tiện qua đây mỗi ngày.

Được biết, các đơn vị thi công sẽ thay thế, sửa chữa 53 khe co giãn theo cả 2 hướng của Vành đai 3 trên cao (với 106 điểm cần sửa chữa).

Về mặt kĩ thuật, các công nhân sẽ phải dùng máy khoan bê tông khoan các điểm thanh co giãn, cắt bỏ các thanh nối cũ hỏng và thanh thế bằng thanh mới.

Vị trí mỗi thanh co giãn này rộng khoảng 50cm và thời gian sửa chữa mỗi thanh co giãn này mất ít nhất 2-3h.


Anh Hùng
Từ khóa: sửa chữa đường vành đai 3 trên cao thay 53 thanh co giãn Sở GTVT

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !