Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Vị trí đám cháy phát ra từ căn hộ 12A08, tòa nhà 34 tầng đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khói bốc lên mù mịt, khiến cư dân sống tại đây phải một phen náo loạn.

Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Theo nhiều người dân sống tại tòa nhà cho biết, đám cháy phát ra từ tầng 12 của tòa nhà, khoảng 11h trưa nay (25/3). Vào thời điểm trên, nhiều người sống cạnh căn hộ trên phát hiện những luồng khói đen nghi ngút bốc lên từ ban công của căn hộ, sau đó nhanh chóng lan ra phía hành lang của tầng 12 và bốc lên các tầng khác.

Khi đó, hệ thống cảnh báo cháy hú còi inh ỏi, cùng với đó là lời cảnh báo của nhân viên an ninh tòa nhà, hướng dẫn người dân thoát xuống dưới đất theo cầu thang bộ.

Có mặt tại tòa nhà, phóng viên Infonet chứng kiến khá đông người dân đã thoát được xuống dưới đất. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, mặc dù đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Khá đông người đi đường tò mò đứng lại xem, khiến không khí hết sức nhốn nháo.

Chị Nguyễn Thị Tường, phòng sống tại căn hộ 29A09 (tầng 29) - người vừa sinh con được hơn 10 ngày, mặt tái nhợt vì vừa phải bế con chạy theo cầu thang bộ xuống đất cho biết: “Khi thấy có thông báo cháy, nhà có mỗi 2 mẹ con, tôi hoảng hốt bế con nhỏ chạy theo đường cầu thang bộ. Do mới mổ đẻ, lại vận động mạnh nên bây giờ vết mổ đang rất đau”.

Theo quan sát, không chỉ gia đình chị Tường, mà rất nhiều hộ dân khác đã phải một phen hoảng hồn khi đám cháy cùng với những luồng khói đen bốc ra từ căn hộ 12A08. Nhiều người già, trẻ nhỏ cũng nháo nhác kéo nhau xuống dưới đất để tránh nguy hiểm.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, 4 xe chữa cháy, 1 xe cấp cứu 115 đã có mặt tại tòa nhà, phong tỏa hiện trường và tiến hành cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện đường dây điều hòa phía ngoài hành lang của căn hộ.

Những hình ảnh phóng viên Infonet ghi lại được tại hiện trường lúc 12h trưa 25/3:

Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn
Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Vị trí đám cháy phát ra từ tầng 12, căn hộ 12A08 của tòa nhà 34 tầng.

Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn
Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn
Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn
Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Người dân nháo nhác thoát xuống dưới đất khi đám cháy xuất hiện.

Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Chị Nguyễn Thị Tường, sống tại tầng 29, mới sinh con được hơn 10 ngày hốt hoảng bế con xuống dưới đất.

Chị cho biết vết mổ để đang rất đau do vận động mạnh.

Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn
Hà Nội: Cháy tòa nhà 34 tầng, cư dân náo loạn

Xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, tiến hành dập lửa và cứu hộ.

Minh Nhật

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !