Hà Nội: Biển người ngồi tràn ra đường làm lễ Vu lan báo hiếu

Hàng năm, cứ đến ngày 14 /7 âm lịch cả nghìn người kéo tới chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) lễ Phật cầu an, dâng sao giải hạn, cầu siêu. Do lượng người đi lễ chùa quá đông, không gian chùa không đủ sức chứa, người dân phải ngồi tràn ra ngoài đường.

Cứ vào dịp rằm tháng Giêng và rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, đoạn ngã tư Tây Sơn - Láng lại tắc cứng do các phật tử tới làm lễ tại chùa Phúc Khánh tràn ra. Vốn là ngôi chùa linh thiêng, vào hai dịp lễ lớn trong năm, chùa Phúc Khánh lại có hàng nghìn phật tử đến cúng lễ.

Ngay từ cuối giờ chiều, không khí lễ bái, cầu kinh đã diễn ra nhộn nhịp. Trong khuôn viên nhà chùa gần như đã chật cứng các phật tử đổ về.

Diện tích chùa khá nhỏ, lại nằm trong ngõ, không có đủ không gian cho tất cả các phật tử đến cúng lễ. Thế nên năm nào cũng vậy, nếu không tới sớm, các phật tử sẽ đứng, ngồi tràn ra tận đường lớn, thậm chí đứng hẳn lên cầu vượt để vái vọng.

Nhiều người bất chấp đường xa tới rất sớm để có thể chọn được một vị trí lễ đẹp, gần Chùa nhất có thể. Một số nhà dân quanh đây còn tranh thủ thời điểm này mang cả chiếu, ghế cho các phật tử thuê.

Nhiều người đi đường tranh thủ dừng xe ngay trên cầu, thành tâm hướng về phía nhà chùa lễ bái.

Khu vực phía ngoài đường lối đi vào sân đình Phúc Khánh dòng người kéo đến đông nghịt. Năm nào cũng vậy,tối 14/7 Âm lịch chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan Phả độ gia tiên cầu âm siêu dương thái. Lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh bắt đầu diễn ra vào lúc 19h nhưng theo ghi nhận của PV, từ rất sớm, khuôn viên trong chùa đã chật cứng, hàng trăm người ngồi đợi đến giờ làm lễ. Mọi người đều cố gắng đến sớm để có thể chọn được một vị trí đẹp gần với Tam Bảo và các sư thầy. Ai không đến kịp thì chỉ còn cách ngồi ra ngoài lòng đường.

Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, rằm tháng 7 rất quan trọng. Cúng rằm tháng 7 hay còn gọi cúng Tết Trung nguyên, cúng lễ Vu Lan báo hiếu; thường có các lễ: Cúng Phật, cúng Thần linh, cúng Gia tiên, cúng thí thực cô hồn và cúng phóng sinh.

Theo truyền thuyết, Vu lan là tên gọi ngày lễ lớn của các tăng ni phật tử trong phật giáo nhằm vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, là ngày tưởng nhớ báo hiếu công ơn cha mẹ. Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng 7 đó là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng. Lễ cúng cô hồn theo cách gọi dân gian cũng trùng vào ngày này.

Nhân dịp này, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con em mình tới làm lễ cũng như để dạy các con về ý nghĩa của ngày rằm tháng 7, lễ vu lan.

Trong số các phật tử, không ít các bạn trẻ cũng thành kính làm lễ tại chùa Phúc Khánh vào tối 14/7 (âm lịch)

Hình ảnh biển người làm lễ đông nghịt ngồi tràn ra cả đường trong buổi tối 4/9 (14/7 âm lịch) trước cổng chùa Phúc Khánh.

Huy Phạm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !