Gồng mình mưu sinh ngày Tết ở đất khách

Mấy năm nay cứ đến ngày 28 Tết cả nhà anh Nguyễn Quang Tuấn quê Xuân Trường Nam Định lại khóa cửa nhà lên thành phố Yến Bái tranh thủ buôn bán mấy ngày đầu năm.
Gồng mình mưu sinh ngày Tết ở đất khách - ảnh 1

Anh Tuấn và bộ đồ nghề kiếm tiền ngày Tết.

Chiều tối 30 Tết, khi nhà nhà đang tất tả bữa cơm cuối năm, anh Tuấn vẫn miệt mài với chiếc thùng sắt có thêm chiếc cù quay kem bông để bán cho khách vào đêm giao thừa. Với anh Tuấn mấy năm nay đều không có Tết.

Gồng mình mưu sinh ngày Tết ở đất khách - ảnh 2

Chị Mai tất tả với chùm bóng bay.


Vừa cho những thìa đường kính vào máy quay, anh Tuấn bảo "em quê ở Nam Định không có công việc làm ổn định nên lên đây làm bán hàng rong. Những ngày Tết thì bán thêm bóng và kem bông. Các loại kem màu hồng, màu trắng, màu tím được các bé rất thích nên những ngày này việc buôn bán cũng được mùa hơn ngày bình thường.

Không chỉ ở lại nhà trọ ăn Tết, anh Tuấn còn gọi điện về cho gia đình lên đây cùng bán hàng. Mẹ anh đi bán bóng bay, chị gái rồi anh rể đi bán bóng và kem bông, đồ chơi cho trẻ. Cả nhà họ tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết việc đồng áng tạm dừng bắt xe khách lên Yên Bái để bán hàng.

Trước cửa Đài truyền hình Yên Bái, chị Yến với thùng làm kem bông lúc nào cũng hối hả làm thật nhanh để tối chị đến các điểm vui chơi bán cho khách.

Chị Yến quê ở Thái Bình, ngày thường chị chạy chợ bán rau nhưng cuối năm chị quay ra làm kem bông bán. Với người phụ nữ này tranh thủ kiếm tiền được lúc nào thì hay lúc đó chứ Tết nhất cũng chẳng quan trọng gì. Chị bảo "theo kế hoạch mồng 3 Tết tôi về quê. Hai con nhỏ ở quê ăn Tết với ông bà còn chồng chị cũng tranh thủ ngày Tết mở dịch vụ rửa xe để kiếm thêm.

Từ sáng đến tối, chồng chị rửa được khoảng 30 chiếc xe máy với giá 15 - 20 nghìn đồng/chiếc xe. Cộng với tiền chị làm ngày 30, mồng Một và mồng 2 Tết họ có được 5 triệu đồng về quê thăm các con. Chị Yến nhìn vào túi bóng bay với chiếc bơm chân rồi cười "mai chồng tôi cũng ra đây bơm bóng bán. Năm ngoái ba ngày Tết bán được hơn 100 quả bóng trừ chi phí vẫn lãi được 2 triệu đồng. Chị Yến kể mình đến nơi đất khách quê người làm kinh tế nên chẳng mong gì có ngày Tết cả. Nhà nhà không khí đón Tết còn vợ chồng chị qua đêm giao thừa về ăn tạm cái gì trong phòng trọ rồi đi ngủ.

Với những người lao động tranh thủ ngày Tết thì họ gồng mình làm thêm gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Chị Chu Thị Mai trú tại Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang cố gắng kéo dài thời gian ra nữa để bán thêm vài chiếc bóng bay. Với chị Mai, ngày thường ngồi ăn cơm thoải mái chứ ngày này ở nhà ông bà chuẩn bị cơm cúng hộ còn chị bán hàng đến cần tối chạy về nhà làm bát cơm rồi lại lao ra ôm chùm bóng bán cho khách.
Khánh Ngọc

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !