Nữ 'phượt thủ' U60 độc hành chinh phục Tây Bắc: 'Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy'

Dù đã gần 60 tuổi nhưng cô Bích Vân vẫn khiến các bạn trẻ được phen trầm trồ vì những chuyến đi đầy mạo hiểm, chinh phục nhiều cung đường, cột mốc mà nhiều 'phượt thủ' trẻ còn phải dè chừng.

"Phượt thủ" U60 và bảng thành tích "khủng" về các chuyến đi

Chúng ta từng chứng kiến không ít chuyến "phượt" độc hành, chinh phục những cung đường xuyên suốt nhiều tỉnh thành trên cả nước của các bạn trẻ.

Tuổi trẻ là lúc ta có quỹ thời gian, sức khoẻ lớn để thực hiện mục tiêu khám phá, trải nghiệm,  để không phí hoài thanh xuân. Do đó, chuyện người trẻ đi "phượt" là không mấy xa lạ.

Thế nhưng, việc một chuyến "phượt" độc hành kéo dài 7800km suốt 2 tháng trời qua các cung đường vùng núi đồi Tây Bắc được thực hiện bởi một người phụ nữ đã gần 60 tuổi thực sự khiến dân tình "mắt chữ O, mồm chữ A".

Cô Nguyễn Thị Bích Vân (57 tuổi, đến từ Gia Lai) với đam mê "phượt" bằng mô tô khắp mọi nẻo đường Việt Nam đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng yêu "xê dịch".

Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 1.
Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 2.

Dù đã gần 60, cô Bích Vân vẫn tràn đầy năng lượng, "cháy" hết mình với đam mê chinh phục, khám phá của mình.

Dù đã gần 60, nhưng "lửa" đam mê xê dịch của cô chưa lúc nào thôi cháy, nó thôi thúc cô thực hiện hết chuyến đi này đến chuyến đi khác.

Bắt đầu khá muộn vì thời trẻ là chuỗi những ngày tháng mải lo toan công việc, gia đình, con cái, chỉ để khi bước sang tuổi trung niên, cô Bích Vân mới có cơ hội hiện thực hoá đam mê.

"Đam mê "phượt" sống dậy khi con trai tôi nói muốn theo đuổi ngành kiến trúc, hội hoạ khi cháu còn học lớp 10. 

Tôi ủng hộ cháu và quyết định hai mẹ con sẽ đi du lịch, khám phá những công trình kiến trúc, cảnh đẹp trên cả nước để mở mang tầm mắt, hình thành tư duy nghệ thuật, khả năng quan sát cho con.

Chuyến đi đầu tiên bằng xe máy của hai mẹ con đã đánh dấu hành trình khám phá đất nước của tôi" - Cô Bích Vân chia sẻ.

Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 3.
Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 4.

Bạn đồng hành trong chuyến đi đầu tiên cô Vân là con trai cô

Chuyến đi đầu tiên, cô cùng con trai "phượt" từ Gia Lai lên Buôn Ma Thuột rồi đổ đèo Phượng Hoàng xuống Tuy Hòa. Hai mẹ con tiếp tục di chuyển đến Cam Ranh (Khánh Hòa), khám phá đảo Bình Hưng, Bình Ba và đảo Điệp Sơn.

Trên đường quay trở lại, hai mẹ con ghé thăm Tháp Chàm, Nhà thờ đá ở Nha Trang, tới Tháp Nhạn, Vũng Rô, ngọn hải đăng Mũi Điện, cầu gỗ Ông Cọp (Tuy Hòa),... và một số địa điểm khác.

Tiếp đó, cô Bích Vân còn có quyết định táo bạo là thực hiện chuyến độc hành bằng xe mô tô, đi 7800km chinh phục Tây Bắc trong vòng 60 ngày, từ ngày 22/8/2020 đến ngày 20/10/2020. 

Mới đây nhất, vào cuối tháng 2/2021, cô Vân cùng con trai xuất phát từ An Khê - Gia Lai đi Sài Gòn theo cung đường ven biển, qua Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Phan Rang, Bình Thuận, Phan Thiết, Vũng Tàu... 

Tính đến nay, "phượt thủ" U60 đã đặt chân đến 62 tỉnh thành, leo 26km núi đầy ngoạn mục. Bảng thành tích đáng nể khiến nhiều "phượt thủ" trẻ chân chính cũng phải trầm trồ.

Chuyến "độc hành" Tây Bắc kéo dài 2 tháng với nhiều kỷ niệm "nhớ lại còn lạnh gáy"

Trước khi thực hiện chuyến đi đáng nhớ này, cô Bích Vân đã chuẩn bị tinh thần, tài chính, rèn luyện sức khoẻ và trang bị mọi yếu tố cần thuyết trong suốt 3 năm trước đó. 

Cô đã chuẩn bị kỹ từ đồ dùng cá nhân, đồ sửa xe cho đến những món đồ "cứu hộ" bản thân dọc đường phòng xảy ra sự cố cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình từ chồng, em trai và các con. Cô cũng dự trù chi tiết từng khoản tài chính cần chi tiêu. 

Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 5.

Ngày 22/8/2020, cô bắt đầu hành trình độc hành từ quê nhà Gia Lai tới Tây Bắc bằng xe máy và chinh phục tứ đại đỉnh đèo. 

Với niềm đam mê du lịch và ước mơ khám phá mọi miền của đất nước Việt Nam, tại mỗi địa điểm trong chuyến đi để đời một mình, cô Bích Vân không quên lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. 

Người phụ nữ U60 chia sẻ, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại lúc vượt qua các cung đường hầm, đường đèo, chinh phục những cung đường nguy hiểm, cô vẫn không khỏi lạnh gáy.

Cô khẳng định, nếu ai có ý định phượt Tây Bắc một mình, cần có sự chuẩn bị đầy đủ từ ý chí, sức khoẻ, cho đến các vật dụng không thể thiếu như: Thuốc men, mỹ phẩm, điện thoại, máy ảnh...

Nữ phượt thủ U60 và hành trình 7800km độc hành chinh phục Tây Bắc: Nghĩ lại còn thấy lạnh gáy - Ảnh 6.

Cô Bích Vân nhớ lại: ""Hành trình đầu tiên ở Tà Xùa 3 ngày 2 đêm là lần đầu tiên tôi leo núi. Hôm sau leo tới đoạn sống lưng khủng long, tôi định bỏ cuộc vì thấy quá mệt so với tưởng tượng. 

Nhưng rồi lại tự nhủ bản thân rằng đã vượt qua bao khó khăn để đến đây thì phải kiên trì nên tôi tiếp tục hành trình.

Khoảng 5 giờ chiều, trời đã sầm tối, tôi và người dẫn đường cùng em gái bạn đó di chuyển được tới một chiếc lán bỏ hoang rồi đốt đống lửa lớn để hâm đồ ăn thừa mà đoàn đi trước nhường lại. Hôm đó, chúng tôi ngủ ngoài trời, không chăn chiếu, màn dưới cái lạnh của vùng cao.

Đêm đó, trời mưa to, chúng tôi phải vào lều hoang ngủ tiếp. 6h sáng, chờ trời tạnh, tôi tiếp tục di chuyển. Sau 9 tiếng đồng hồ ròng rã, tôi đến được Trạm Tấu, hoàn thành cung đường một cách ngoạn mục"

Sau cung Tà Xùa 26km, cô  tiếp tục leo các cung khác tại Yên Bái và hoàn toàn bị ấn tượng bởi những cảnh tượng núi non, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của tổ quốc.

Chinh phục được những cung đường khó, mạo hiểm, cô Bích Vân khiến cả những thanh niên trẻ tuổi cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì ý chí,  khát vọng theo đuổi đam mê, dám nghĩ, dám làm... bất kể tuổi tác của mình.

Cô nói đùa rằng: "Sau này về già, tôi sẽ kể với cháu mình rằng ngày xưa bà ngoại 57 tuổi đã từng vất vả " sống ảo" trên Facebook để câu từng cái "like" đấy cháu ạ"

Người phụ nữ Hà Thành U60 vẫn 'phượt' không ngừng nghỉ

Người phụ nữ Hà Thành U60 vẫn 'phượt' không ngừng nghỉ

Cao 158cm, nặng vỏn vẹn 48 kg, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã “phượt” qua nhiều quốc gia, hàng trăm con đường, hàng ngàn km…

Theo nhipsongviet.toquoc.vn

 

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !