Gam màu tươi sáng của những du học sinh chọn cách..."ở yên nước ngoài" giữa đại dịch

"Ngoài thời gian học online, tìm tài liệu trên mạng em chăm chỉ dọn nhà, lau nhà 3 lần/ngày. Em còn tập thể dục trong nhà, đọc sách tích lũy tri thức, chơi đàn..." - Đó là cuộc sống với những gam màu tươi sáng của một du học sinh Việt tại Hàn Quốc.

Ngay khi dịch bệnh thâm nhập vào lãnh thổ Ý, du học sinh Việt Nam cũng như kiều bào ở đây bắt đầu xôn xao chuyện về hay ở lại. Trên nhóm facebook Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước, các sinh viên thường xuyên có những chia sẻ, trao đổi về tình hình dịch bệnh. Và nhiều du học sinh Việt Nam đã chọn cách ở yên một chỗ thay vì cố sức để về nước với tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh trên đường di chuyển.

Bạn Khổng Ánh Minh – du học sinh Việt tại trường ĐH Bách khoa Milan (Politecnico di Milano – Ý) tâm sự: “Dịch bùng phát tại đất nước Ý với tốc độ chóng mặt. Khi chính phủ thì thông báo đóng cửa tất cả trường học (bắt đầu từ ngày 5/3 và sẽ được gia hạn đến hết ngày 3/4), em và hai người bạn thân đã ngồi lại với nhau, quyết định ở lại nhưng cũng có lúc em phả bật khóc nhớ đến bố mẹ ở Việt Nam, nếu không may nhiễm bệnh tại Ý thì mọi thứ rất phức tạp”. 

“Ở yên trong nhà nhưng em cũng thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại Ý và Việt Nam. Hiện nay Ý đang rất nỗ lực để khống chế dịch bệnh, có những quy định nghiêm ngặt hơn về việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hệ thống y tế ở đây cũng rất tốt. Em tin Ý sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch”, Ánh Minh cho biết.

Ảnh minh họa

Suốt hai tuần qua, nữ du học sinh này không hề ra khỏi nhà vì đồ ăn thiết yếu đã được em cùng một du học sinh Việt Nam khác chuẩn bị.

“Việc quan trọng nhất của bọn em ở đây là đi học thì trường học đóng cửa nên không có lý do gì mà em ra đường lúc này. Lúc đầu thì có hơi chán nản và lo lắng. Bởi lẽ, thời gian rỗi rãi quá nhiều và không gian hoạt động bị bó hẹp trong phòng như kỳ nghỉ mà lại không được đi đâu, nhưng rồi bọn em cũng quen.

Em và một cô bạn nữa tự bảo nhau, chỉ ở yên trong nhà, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho bữa ăn chúng em đã mua sẵn và dùng được khoảng 3 tuần nữa. Rảnh rỗi chúng em lên mạng học nấu ăn, những món ăn truyền thống của Ý. Hiện tại chúng em vẫn rất ổn, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi và chúng em sẽ sớm quay về cuộc sống thường ngày”, Ánh Minh chia sẻ.

Còn em Nguyễn Trần Duy Bảo - sinh viên tại Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc) cho hay: “Quyết định ở lại Hàn Quốc khi dịch bệnh bùng phát là quyết định rất khó khăn với em. Khi nói chuyện với bố mẹ về quyết định của mình em đã bật khóc, ở lại tức là em chấp nhận tình huống xấu nhất nhưng nghĩ lại thì ở yên một chỗ còn hơn những rủi ro khi đang di chuyển về Việt Nam biết đâu lại nhiễm bệnh”.

Đường phố Hàn Quốc vắng vẻ.

Trường Đại học Quốc gia Incheon nơi Duy Bảo học cũng cho học sinh nghỉ học kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Vậy là Bảo sẽ ở nhà một thời gian khá dài tránh dịch bệnh.

“Lúc đầu em cũng khá buồn vì em là người thích sôi động, khi xưa ngày nào không ra ngoài là chân tay buồn bã, đầu óc quay cuồng. Thế nhưng giờ ở trong phòng mãi em cũng quen, em toàn tự động viên mình là mấy khi có cơ hội để “sống chậm”, sống tích cực hơn.

Ngoài thời gian học online, tìm tài liệu trên mạng em chăm chỉ dọn nhà, lau nhà 3 lần/ngày. Em còn tập thể dục trong nhà thường xuyên để nâng cao sức đề kháng.

Ngoài ra em cũng có nhiều thời gian hơn để đọc sách tích lũy tri thức, chơi đàn, gọi điện hỏi thăm bố mẹ ở Việt Nam…

Em thấy cuộc sống trong dịch bệnh nhưng chúng ta cũng nên tự tìm cho mình những gam màu tươi sáng, tự làm mới mình, tìm cho mình năng lượng tích cực thì cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn”, Duy Bảo tâm sự.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !