Giây phút ô tô và 5 người bị cuốn trôi

“Khi đi qua phần giữa đập, xe sắp vào đến bờ thì không di chuyển được và bị đẩy đi. Tôi và anh Thái định mở cửa xe để đưa 2 đứa cháu ra trước, nhưng vừa mở cửa thì anh Thái đã bị cuốn trôi” – ông Trần Văn Ngọ, một trong 2 người thoát chết vụ ô tô bị lũ cuốn tại Nghệ An nhớ lại.
Sáng 20/9 tại trạm y tế xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), ông Trần Văn Ngọ vẫn trong tâm trạng thất thần, hoảng loạn. Từ chiều hôm qua sau khi may mắn thoát chết, ông được cấp cứu tại đây.

“Trên xe có 7 người, trong đó có vợ tôi, con gái tôi và 2 đứa cháu. Thế mà mất tất cả! Trôi tất cả rồi chú ơi!” – ông Ngọ khóc nức nở. 
Giây phút ô tô và 5 người bị cuốn trôi - ảnh 1
Ông Ngọ vẫn còn thất thần sau sự việc

Người dân địa phương kể lại, khoảng 18h ngày 19/9, họ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu từ khu vực đập tràn Khe Ang.

Tiếp đó có 2 người đàn ông sau khi bơi lên được từ nước lũ, vất vả lên bờ cho biết chiếc ô tô 7 chỗ của họ vừa bị cuốn trôi.

5 nạn nhân bị cuốn theo chiếc xe, hiện đang mất tích gồm: Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ), Phạm Thị Dương (SN 1969, xóm 6 Nghĩa Khánh, thông gia với ông Ngọ), Trần Thị Nga (con gái lớn của bà Nhâm, trú xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp) Võ Thị Linh (SN 2002) và Võ Bá Hải (SN 2004 là 2 con của chị Nga.

Gương mặt đau đớn, ông Ngọ kể lại: “Khi đi đến chỗ đập tràn, chúng tôi thấy nước to, chảy xiết. Sau đó có một người đàn ông chạy ra vẫy nhưng do trời mưa, ô tô không mở cửa xe nên chúng tôi không biết người ấy nói gì.
Giây phút ô tô và 5 người bị cuốn trôi - ảnh 2
Hiện tại khu vực huyện Nghĩa Đàn có mưa rất to, mực nước trên đập Khe Ang cao chừng 1m, nước chảy rất xiết - Ảnh: Cao Thái

Khi ô tô chạy gần qua bờ bên kia, nước chảy rất xiết khiến xe không thể di chuyển thêm được nữa. Chiếc xe bị lũ đẩy mạnh về khu vực nước xoáy.

Thấy quá nguy hiểm, tôi với anh Thái (ông Trương Văn Thái, chủ xe và cũng là tài xế - PV) định mở cửa cứu thoát mọi người. Chúng tôi định đưa 2 đứa nhỏ ra trước đã rồi cứu mọi người sau. 

Thế nhưng khi vừa mở cửa bước ra, anh Thái đã bị lũ cuốn đi rồi chìm đâu mất, nước lũ tràn vào xe. Chúng tôi đều hoảng hốt, nghĩ không thể thoát ra được nữa nên sẽ chết cùng nhau. Khi chiếc xe bị hất đi, cửa sau xe tự bật và hất tôi ra.

Khổ lắm các chú ơi! Cả nhà đầu bạc, đầu xanh đều bị lũ cuốn hết. Cả nhà tôi chết hết rồi. Cháu ơi!”.
Thông tin từ ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông Trương Văn Thái được đưa về trụ sở công an huyện Nghĩa Đàn để lấy lời khai.

Bác sỹ Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng trạm y tế xã Nghĩa Hồng cho biết, ông Ngọ được đưa vào trạm trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức.

Sau đó y bác sỹ đã tiến hành truyền dịch kháng sinh, giảm đau, chống viêm phổi. Hiện tại, sức khỏe ông Ngọ đã đỡ hơn nhưng tâm thần vẫn còn bấn loạn.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 18h ngày 19/9, chiếc xe loại 7 chỗ hiệu Toyota Innova BKS 37A – 090.31. Chủ xe và cũng là người điều khiển ở thời điểm xảy ra sự việc là ông Trương Văn Thái (SN 1954, trú khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa).

Đến sáng 20/9, thông tin từ ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Trưởng BCH PCLB huyện cho biết, lực lượng tìm kiếm vẫn đang túc trực ở địa bàn và các vùng phụ cận. Do nước lũ chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng 20/9, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Sở GTVT và CA tỉnh cũng đã về hiện trường, đốc thúc việc tìm kiếm, cứu nạn.

Nguồn VNN

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !