Giáo viên mắng chửi, shisha gây nghiện bủa vây HS

Ngoài việc bị lôi kéo vào những “thú chơi” chết người như hút shisha (tên gọi của một loại thuốc lá có tẩm hương hoa quả), nhiều học sinh TP.HCM còn sẵn sàng mang hàng “nóng” vào trường để ẩu đả. Chưa bao giờ tệ nạn lại bủa vây trường học một cách kinh khủng như hiện nay.

Đó là những tâm sự của các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố trong buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM ngày 22/3.

Giáo viên mắng chửi, shisha gây nghiện bủa vây HS - ảnh 1
Một học sinh đang chia sẻ với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh TN

Cướp giật, hút chích xâm nhập học đường

Nguyễn Thị Hồng Vân, học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn cho biết, do trường mới xây dựng lại nằm ở vùng ngoại thành nên có rất nhiều tệ nạn xã hội. Cứ vào giờ học hay giờ ra chơi, nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể bắt gặp các đối tượng xấu đang hút chích. Vì đang là tuổi mới lớn nên với những động tác ấy khiến học sinh bắt chước dễ dàng.

“Chưa kể, do không được mang balô đến trường mà phải mang cặp sách nên chúng em hay để trước giỏ xe đạp. Vì thế đã có hàng loạt các bạn nữ khi đi ngang qua các khu đường vắng thường bị giật mất cặp. Đã có nhiều bạn bị té ngã, nặng thì phải nhập viện, nhẹ cũng trầy xước cả chân tay. Tình trạng này kéo dài đến giờ vẫn chưa chấm dứt khiến chúng em rất hoang mang”, em Vân lo lắng.

Ở Trường THPT Tân Phong, Q.7 tình trạng tệ nạn xã hội cũng diễn ra khá phức tạp. Một học sinh của trường này (chúng tôi không tiện nêu tên) cho hay, đã từng chứng kiến rất nhiều vụ đánh nhau trong trường. Học sinh sẵn sàng mang hung khí tới ẩu đả sát thương như phim chưởng.

Không riêng gì học sinh mà ngay cả một số các cán bộ nhân viên tại trường Tân Phong cũng thường nói những lời lẽ không hay trong cách dạy dỗ các em. “Một lần em đi học trễ bị giám thị bắt. Chưa cần biết học lực của em thế nào, bác ấy đã nạt: Mày học ngu như bò mà còn đi trễ nữa. Thậm chí ngay cả thầy cô cũng thường mắng: Mày học còn chưa xong theo công tác đoàn làm gì?

Hôm nay em đi trao đổi với lãnh đạo thế này, em phải bỏ 2 bài kiểm tra 1 tiết, thế nào về cũng bị chửi nữa. Hiệu trưởng trường cũng không quan tâm luôn, không bao giờ gặp được hiệu trưởng, muốn trao đổi gì phải thông qua trợ lý thanh niên…”, học sinh này bức xúc nói.

Nguy hiểm hơn, nhiều học sinh bị lôi kéo vào những “thú chơi” chết người như hút shisha. Nguyễn Minh Phú, học sinh Trường THPT Phước Long, Q.9 chia sẻ, ở xung quanh trường Phú học có rất nhiều cửa hàng phục vụ hút shisha chèo kéo giới trẻ.

Hút loại này không khác gì nghiện ma túy, giá một bình shisha chừng 110.000 – 150.000 đồng dành cho 5 – 6 người. Vì thế có những bạn trót nghiện shisha, có tháng tiêu đến bạc triệu. Chưa kể, đêm nào cũng lang thang ở các quán shisha trong khu vực thì còn thời gian đâu mà học hành. Mặc dù tất cả đều biết hút shisha rất có hại cho sức khỏe, nhất là hại não và có thể bất tỉnh. Nguy hiểm như vậy nhưng không thấy ai cấm cả?

Sở GD-ĐT hứa sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo trường

Đáng báo động hơn, tệ nạn còn xâm nhập vào trường học qua con đường sách, mạng internet. Trong khi, đây là những thứ mà học sinh luôn tiếp cận hàng ngày. Theo Phạm Quỳnh Bảo Châu, học sinh Trường THPT Hùng Vương, Q.5, hầu hết các bạn trong trường đều sử dụng mạng internet. Song, có quá nhiều thông tin thật, giả lẫn lộn khiến học sinh luôn hoang mang và không nắm được những thông tin chính thống.

“Khó hiểu hơn là ngay cả đến sách cho học sinh học cũng còn nhiều sạn, khi có cuốn in hẳn cờ không phù hợp trong lúc vấn đề biển, đảo rất nhức nhối. Chúng em cần lắm có người giới thiệu những cuốn sách hay nói về Bác Hồ như cuốn Búp sen xanh. Và trăm nghe không bằng một thấy đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì thế, chúng em rất muốn có một chuyến đi ra đó để khám phá”, Hà Nam Khánh Giao, Trường THPT Lê Hồng Phong, Q.5 chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng, hiện sách tham khảo bán tràn lan, biên tập cẩu thả, chỉ in cái mác nhà xuất bản vào đó. Nhưng thực tế, nhiều nhà xuất bản còn chẳng biết nội dung trong đó ghi những gì. Vì vậy, các em cần phải chọn lọc thông tin trước khi đọc, hay có thể tham khảo ý kiến của các thầy cô, người lớn để có được những cuốn sách hay.

Ông Chương cho biết thêm, tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học sinh sẽ được xử lí ngay bằng cách trao đổi về với lãnh đạo các trường học. Trong thời gian tới, ít nhất 1 năm hiệu trưởng mỗi trường phải có 1 lần gặp gỡ với học sinh để trao đổi, giải quyết những vướng mắc của các em.

Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !