“Giáo sư” Xoay gửi lời chúc đầy ẩn ý cho sĩ tử thi ĐH
“Giáo sư” Xoay gửi lời chúc đầy ẩn ý cho sĩ tử thi ĐH
Chỉ mới xuất hiện trên mạng xã hội Facebook 43 phút nhưng lời chúc của “giáo sư” Xoay dành cho các sĩ tử trước ngày thi đại học đã thu hút hơn 3.000 người thích, 246 bình luận và 113 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.
Đông nghẹt trong ngày làm thủ tục dự thi đại học
Gần 720.000 sĩ tử làm thủ tục dự thi ĐH
Từ một câu chuyện lỡ chuyến xe từ Nam Định về Hà Nội của mình, “giáo sư” Cù Trọng Xoay đã dẫn sang chuyện đậu rớt trong kỳ thi đại học đang cận kề. Vì lỡ chuyến xe khách nên “giáo sư” đã phải bắt đại một chiếc xe về Hà Nội, không ngờ lại được miễn luôn tiền xe, hành trình về Hà Nội bởi vậy cũng trở nên suôn sẻ.
Ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện cả triệu ước mơ chen chân vào những ngôi trường đại học mà chắc chắn là không bao giờ đủ chỗ cho tất cả. "Xét cho cùng học đại học cũng là một dạng phương tiện chở ta đến đích thành công mà thôi (mà cũng chưa chắc đâu). Còn rất nhiều phương tiện và cơ hội khác cũng có thể đưa ta đến đích thành công. Nên anh em sĩ tử cứ tự tin mà "chiến đấu" hết mình đi. Nếu có trượt thì cũng còn nhiều phương tiện khác có thể đưa ta đến với thành công. Lo gì!”.
Đa số các bình luận đều cho rằng đây là lời chúc thực sự ý nghĩa dành tặng các sĩ từ trước kỳ thi đại học đầy thử thách.
Một nickname có tên Thành Khổng bình luận: “Không phải mọi thành công đều đến từ cánh cổng trường đại học. Mà không phải ai bước ra từ cánh cổng trường đại học cũng thành công...”.
Còn một bạn có nickname Hằng Hóm Hỉnh lại cho rằng: Đúng là đại học nhiều khi không phải là cái đích cuối cùng, nhưng ai cũng phải hăm hở chạy tới một lần trong đời, cho biết sức của mình tới đâu...
Hương Thi