Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định "biển Đà Nẵng an toàn"!

Chiều 29/4 và sáng nay 30/4, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Sở đã liên tục đi tắm ở khu vực biển Phạm Văn Đồng để khẳng định “biển Đà Nẵng an toàn”!

Thực tiễn là số 1

Sáng 30/4, một bạn đọc gọi điện cho chúng tôi báo tin "hình như" ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng đang tắm ở khu vực biển Phạm Văn Đồng.

Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng (giữa) cùng các cán bộ chủ chốt của Sở... (Ảnh: HC)

Để kiểm chứng, chúng tôi gọi điện cho ông Nguyễn Điểu nhưng không thấy ông nghe máy. Hỏi lại bạn đọc thì được biết anh thấy người “hình như là ông Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng” đang tắm ở bãi tắm Temple nên chúng tôi liền chạy ra đây.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Ông Nguyễn Điểu đang cùng một số cán bộ chủ chốt của Sở TN-MT Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc như Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Kỹ thuật môi trường... và cả một số anh em, bạn bè công tác ở Truyền hình cáp Sông Thu, VTV 8, doanh nghiệp... đang tắm ở đó!

Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định

...và một số anh em, bạn bè tắm ở khu vực biển Phạm Văn Đồng sáng 30/4 (Ảnh: HC)

Khi ông Điểu lên bờ, khi chúng tôi hỏi ông đôi điều thì ông đáp ngay: Chiều hôm qua bọn tôi cũng đã ra đây tắm biển rồi. Mình đi tắm biển để khẳng định mình là người làm công tác môi trường, cảm nhận được môi trường nước thế nào. Qua đó minh chứng cho người dân và du khách thấy rõ thêm là những người này ra biển tắm hàng ngày, nên khi họ nói “biển Đà Nẵng an toàn” thì không chỉ là lý luận mà còn là thực tiễn!”.

Giải thích thêm về hai chữ “thực tiễn” mà mình vừa đề cập, ông Nguyễn Điểu nói: “Chúng tôi không chỉ phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm mà còn chứng minh bằng thực tế ngoài hiện trường, để mọi người thấy những kết quả mà chúng tôi công bố không phải là giả tạo, không phải nói mồm. Nếu biển Đà Nẵng bị nhiễm độc thì chúng tôi đi tắm làm gì? Chúng tôi đi tắm từ chiều hôm qua tới giờ có vấn đề gì đâu?”.

“Trước đây ông có hay đi tắm biển vào sáng sớm như vậy không?” – chúng tôi hỏi. Ông Nguyễn Điểu trả lời: “Mọi ngày xong việc là tôi phải về quê với mẹ già trong Hội An, làm sao đi tắm biển buổi sáng sớm được. Nhưng mấy ngày nay tôi ở lại Đà Nẵng để sát cánh với người dân, với du khách chứ không thể bỏ được. Để họ thấy những người làm công tác môi trường ở Đà Nẵng lăn xả vào với biển, chứ mình bỏ đi thì nói làm gì!”.

Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định

Người dân và du khách tắm ở khu vực biển Phạm Văn Đồng sáng 30/4 vẫn rất đông (Ảnh: HC)

Đàn cá mòi chết trôi dạt vào bờ là do xung điện, nổ mìn

Về thông tin chiều 29/4, người dân tiếp tục phát hiện cá chết trôi dạt vào vùng biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu), Xuân Hà (quận Thanh Khê)..., ông Nguyễn Điểu cho hay, từ hôm qua đến sáng nay, ông cùng các lãnh đạo chủ chốt của Sở TN-MT và các đơn vị chức năng trực thuộc Sở đã đi kiểm tra cụ thể suốt dọc bờ biển Đà Nẵng.

Qua đó, ông được người dân phản ảnh, đêm hôm trước có hai tiếng nổ do một số người sử dụng xung điện, đánh mìn để đánh bắt cá ở khu vực Nam Ô. Cá chết trôi dạt vào bờ là một đàn cá mòi. “Chúng tôi đã đề nghị lực lượng biên phòng tập trung kiểm tra, xử lý việc nổ mìn đánh bắt cá trên biển vào ban đêm. Chứ còn không có hiện tượng cá chết do nhiễm độc. Nếu chết vì nhiễm độc thì có nhiều loại chứ sao lại chỉ chết riêng một đàn cá mòi?” – ông Nguyễn Điểu nói.

“Tuy nhiên cũng theo phản ánh của người dân thì chiều hôm qua, ở khu vực biển này có xuất hiện cả nhiều xác cá chình biển, xanh xương, mực... đã phân hủy, biến dạng rất mạnh, trong đó có cả một số con cá rất to, nặng đến hơn 10 kg đã thối rữa. Ông giải thích về vấn đề đó như thế nào?” – chúng tôi đặt câu hỏi.

Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định

Cá chết trôi dạt vào bãi biển Xuân Hà chiều 29/4 được công nhân vệ sinh môi trường thu gom... (Nguồn ảnh: FB Đỗ Văn Trung)

Ông Nguyễn Điểu trả lời: “Chúng tôi khẳng định số cá chết đó là từ vùng biển phía ngoài Huế trôi vào, chứ không có chuyện cá ở biển Đà Nẵng chết bất thường như thế. Ngư dân ở vùng biển Nam Ô, Xuân Thiều, Xuân Hà... biết rất rõ điều đó và vẫn đánh cá, kéo lưới bình thường. Chúng tôi có hai tổ trực, một ở khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn thì hoàn toàn không có hiện tượng gì hết. Chỉ còn chỗ Xuân Thiều, Xuân Hà hôm qua lác đác ít con thì đã vớt hết rồi. Và chúng tôi khẳng định một lần nữa là đàn cá mòi chết trôi dạt vào bờ chiều hôm qua là do nổ mìn, xung điện chứ không phải do nhiễm độc!”.

“Như ông vừa nói, có hiện tượng cá chết ở vùng biển Bắc Trung bộ trôi vào Đà Nẵng. Có ý kiến cho rằng nếu cá chết từ vùng biển ngoài kia trôi vô được Đà Nẵng thì độc chất (nếu có) trên vùng biển đó cũng có thể theo dòng hải lưu mà trôi vào tới trong này. Ý kiến của ông về điều đó như thế nào?” – chúng tôi hỏi thêm.

Giám đốc Sở TN-MT tắm biển để khẳng định

...là cá mòi, bị chết do một số người sử dụng xung điện, nổ mìn đánh bắt cá vào đêm hôm trước (nguồn ảnh: FB Đỗ Văn Trung)

Ông Nguyễn Điểu khẳng định: “Đúng là cũng có một số ý kiến đặt vấn đề như vậy, nhưng cá do ngư dân đánh bắt từ dưới biển ở khu vực Xuân Hà, Xuân Thiều thì không bao giờ có hiện tượng cá chết. Còn cá chết trôi dạt vào khu vực biển Xuân Thiều, Nam Ô là cá chết trôi dạt theo hướng từ Huế vào. Tuy nhiên các mẫu nước ở khu vực Xuân Thiều, Nam Ô cũng như nhiều khu vực biển khác của Đà Nẵng mà chúng tôi lấy liên tục trong mấy ngày qua, kể cả sáng nay, để phân tích thì đều khẳng định 100% là mức độ nước biển an toàn.

Tất cả các chỉ tiêu, kể cả kim loại nặng, thủy ngân, oxy hòa tan trong nước pH... đều ở mức trung bình hoàn toàn, nên không thể có hiện tượng xung đột trong nước để cá chết được. Môi trường nước an toàn, người dân vẫn tắm biển đầy ra đó, không có gì bất thường để phải lo lắng hết. Nếu có hiện tượng cá ở vùng biển Đà Nẵng chết bất thường thì người ta không tắm đâu!”.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !