Gia Lai: Người dân "đội mưa" đi hiến máu
Người dân đội mưa đi hiến máu |
Sư thầy Lệ Bình chùa Bửu Nghiêm, Pleiku chia sẻ: Mấy hôm nay theo giõi thông tin và biết được máu đang rất thiếu cho cấp cứu và điều trị người bệnh nên hôm nay mặc dù trời mưa to nhưng tôi và các thầy trong chùa vẫn quyết định đến hiến máu.
Sư thầy Lệ Bình chùa Bửu Nghiêm, Pleiku (bên trái) và sư thầy Kim Liên đang tham gia hiến máu |
Trong kinh Phật dạy, chúng ta bố thí phần sức khỏe của mình để có thể giúp đỡ cho người khác có thêm sự sống. Nhà chùa cũng ý thức được rằng nhu cầu về máu trong các bệnh viên là vô cùng lớn, nên mỗi người chúng ta đều nên chia sẻ một phần sự sống của mình. Bản thân tôi đã tham gia phong trào hiến máu tình nguyện này lúc đang là sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và giờ đây nếu có cơ hội tôi luôn sẵn sàng tham gia hiến máu.
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại cho biết: Trong thời gian qua các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người lao động trong các doanh nghiệp... góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về việc hiến máu tình nguyện.
Năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức 63 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận 12.348 đơn vị máu, đạt 102,9 % kế hoạch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 14 Câu lạc bộ hiến máu (hay còn gọi là ngân hàng máu sống) với tổng số 493 thành viên. Lực lượng sẵn sàng hiến máu trong những tình huống khẩn cấp khi có bệnh nhân cần máu.
Bên cạch đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với các đơn vị tổ chức hiến máu để đôn đốc, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người tham gia hiến máu tình nguyện.
Dự kiến ngày hội hiến máu "Giọt hồng cao nguyên” sẽ tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu, số máu nay sẽ góp phần cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp này.