Uất ức vì chồng 'kể tội' chi tiêu hoang phí khắp nơi, tôi phản ứng khiến cả nhà chồng sững sờ

4 năm hôn nhân nhưng chồng tôi chưa từng đứng về phía tôi để cảm nhận những gì tôi cố gắng vì gia đình này.

 

Tôi yêu Thắng 2 năm trước khi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình. Ngày chúng tôi yêu nhau, không ít lần mấy đứa bạn thân cảnh báo rằng tôi nên cân nhắc vì người đàn ông khi yêu mà còn đo lọ nước mắm, tính củ dưa hành thì sau này cưới nhau về tôi sẽ chẳng sung sướng gì.

Biết thế nhưng thời điểm đó tình yêu làm tôi lu mờ hết mọi thứ, tôi chỉ nhìn thấy Thắng là người đàn ông tốt, yêu thương và chăm lo cho tôi trong khi tôi biết kiếm tiền thì lo gì.

Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới thực sự thấm thía việc chung sống với người đàn ông nhỏ nhen, hà tiện thì mệt mỏi thế nào.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi làm ra bao nhiêu tiền cũng chẳng được tự do chi tiêu mà phải báo cáo chồng. Lương hai vợ chồng được khoảng 30 triệu/tháng nhưng chồng tôi giữ 5 triệu để chi tiêu riêng và mỗi tháng gửi về biếu bố mẹ chồng 2 triệu, cho cô em chồng đang học đại học 2 triệu nữa.

Chồng giao mỗi tháng tôi phải gửi tiết kiệm được 10 triệu nên tháng nào tôi cũng phải cân đong đo đếm cho phù hợp chứ tiêu vào tiền tiết kiệm là y như chồng tôi phản ứng.

Thi thoảng phải về quê nội rồi sang ngoại, tôi chi tiền mua gói bánh cho các cháu hay biếu bố mẹ đẻ vài đồng là chồng tôi cằn nhằn suốt rằng tôi không biết chi tiêu. 

Hôm rồi anh chồng tôi gọi điện nói sắp xây nhà nên hỏi vay vợ chồng tôi một ít. Tôi nói nửa năm nay khó khăn cũng chỉ tiết kiệm được 40 triệu, ấy vậy mà chồng tôi nhảy dựng lên nói mỗi tháng tiết kiệm 10 triệu thì nửa năm phải là 60 triệu chứ tại sao có 40 triệu.

Sau đó anh còn gọi điện về cho bố mẹ tôi kể tội nói rằng tôi hoang phí, không biết chi tiêu, không biết giữ tiền. Bố mẹ tôi vốn dĩ hòa vi quý nên cũng chỉ nói hai vợ chồng bảo nhau làm ăn.

Vậy mà cũng chưa xong, hôm rồi giỗ cụ bên nhà chồng, ăn uống xong chồng tôi còn kể tội tôi trước mặt mẹ chồng.

Mẹ chồng lại thêm dầu vào lửa và nói từ tháng sau đưa tiền bà giữ cho, chứ ngay từ ngày về ra mắt bà nhìn tôi đã biết tôi chẳng phải người phụ nữ đảm đang, biết giữ tiền cho gia đình.

Nghe đến đó tôi ức nghẹn họng, tôi vờ bê đĩa hoa quả ra và nói nếu cả chồng và mẹ chồng đều nghĩ thế thì từ tháng sau tôi sẽ đưa hết tiền cho chồng giữ, anh tự chi tiêu, tự tiết kiệm.

Tôi bức xúc nói mỗi tháng thu nhập 30 triệu nhưng đóng học và mua sữa cho con cũng đã hết 6 triệu, biếu bố mẹ và cho em chồng 4 triệu, chưa kể nay nhà chồng báo có giỗ, mai mẹ chồng báo cưới em này em kia, tiền mừng của bố mẹ cũng là tôi lo cả. Ngoài ra, hằng tháng tiền ăn uống, điện nước cũng phải chi ra mà lại đòi tiết kiệm đủ 10 triệu thì lấy ở đâu.

Thấy tôi nói căng giọng, mẹ chồng lại đổi ý mắng con trai rằng lâu nay không chịu quan tâm chuyện chi tiêu nên thắc mắc vớ vẩn.

Cả tuần nay vì chuyện chi tiêu này mà vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Chồng tôi cũng không chịu nhận trách nhiệm giữ tiền, tôi nên làm sao bây giờ?

Bạn đọc giấu tên

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

3 anh em ruột tổ chức hôn lễ cùng ngày: Rạp cưới 'siêu to', 2.000 khách tham gia

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về đám cưới của 3 anh em ruột. Họ đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong một ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !