Diện váy sang chảnh lái xe đưa người tình đến tòa ly hôn, tôi sốc khi nhìn cảnh tượng này

Tưởng rằng sau khi rời sân tòa tôi sẽ có được Thành nhưng tôi lại chính thức mất anh vì tình cảnh này.

Còn nhớ cách đây 7 năm, lần đầu tiên gặp Thành tại một hội thảo khoa học, sự tự tin, cuốn hút về ngoại hình và kiến thức chuyên môn của anh khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Sau đó, chúng tôi cùng nhau hợp tác vài dự án nên trở nên thân thiết hơn. Dần dần cả hai chúng tôi cùng nhận ra mình rất có cảm tình với đối phương.

Thành là người đàn ông rất giỏi giang, kiếm nhiều tiền và cũng rất biết chăm lo cho người khác, lúc nào cũng chiều chuộng mọi sở thích của tôi. Lúc ấy trong lòng tôi đã dấy lên một khao khát mãnh liệt, đó là phải có được anh bằng mọi giá. 

Tôi bắt đầu trở thành người bạn tâm sự, chia sẻ với anh mọi buồn vui trong cuộc sống. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai chút nào, cuối cùng sau bao gian nan chúng tôi cũng chính thức yêu nhau.

Chúng tôi quan tâm, săn sóc cho nhau nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chúng tôi thật sự trở thành người tình không lên giường của nhau. Tưởng rằng tình yêu như tri âm tri kỷ của chúng tôi sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới nhưng mọi thứ không diễn ra như thế.

Từ một dự án khoa học đang thực hiện cùng nhau, chúng tôi được đề cử đi tu nghiệp ở nước ngoài 3 năm. Tôi sung sướng hạnh phúc vì điều đó bao nhiêu thì Thành lại thờ ơ bấy nhiêu khiến tôi rất bực mình.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ đi nước ngoài cùng nhau 3 năm rồi về tổ chức đám cưới, đó cũng coi như thời gian để hiểu nhau hơn, vun đắp cho sự nghiệp vững chắc, cũng là cơ hội để có nhiều dịp ở gần nhau nhưng Thành quyết định không đi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Anh đưa ra lý do là bố mẹ anh chỉ có một đứa con là anh, trong khi ông bà lại thường xuyên ốm yếu nên anh không đành lòng xa gia đình lâu đến thế. Dù tôi đưa ra phương án thuê người giúp việc cho ông bà thì Thành vẫn không đồng ý.

Tôi thì thích bay nhảy, tham vọng nhiều nên muốn ra nước ngoài còn anh chỉ muốn sống là người bình thường, lo cho bố mẹ tuổi già, vậy nên chúng tôi chia tay nhau.

Ngay sau đó, tôi sang nước ngoài sinh sống, học tập và không liên lạc gì với người yêu. Nửa năm sau, tôi thấy anh đăng ảnh cưới lên mạng xã hội mà tim đau thắt lại, đến lúc này tôi mới cảm nhận đầy đủ và rõ ràng là mình vẫn còn yêu Thành rất nhiều.

3 năm sau tôi về nước tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng không vừa mắt ai. Bất chấp việc Thành đã có vợ con, tôi đi tìm anh và tình nguyện làm người tình bé nhỏ.

Sau khoảng thời gian xa cách, chúng tôi lại yêu nhau như ngày đầu tiên. Tôi biết ngọt ngào nũng nịu, biết dỗ dành chiều lòng anh nên mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời.

Thế nhưng vốn là người có tham vọng, tôi không cam tâm suốt đời là người tình trong bóng tối và không có chút danh phận nào. Tôi tìm mọi cách khiến cho vợ chồng Thành cãi vã, sứt mẻ tình cảm.

Mỗi lần cãi nhau với vợ là Thành lại đến tìm tôi đúng như những gì tôi dự đoán. Sau đó, tôi cùng Thành vào khách sạn và sắp xếp để vợ anh nhìn thấy. Có người vợ nào nhìn thấy vậy mà không lên cơn ghen?

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của tôi, lúc Thành đang tắm thì cô ta lao vào phòng làm um lên. Tôi cố tình giương mặt ra cho cô ta tát và giả vờ là người đáng thương. Rồi cuối cùng Thành cũng quyết định ly hôn vợ.

Ngày họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, tôi diện một bộ váy sang chảnh lái xe đưa anh đến tòa. Tôi những tưởng hết ngày hôm nay Thành sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

Thế nhưng, vừa đến sân tòa án, đứa con trai của Thành đi cùng mẹ nó từ xa chạy đến ôm chặt chân anh vừa khóc vừa nói rất nhớ bố. Hai dòng nước mắt của thằng bé ròng ròng, ai nhìn cũng đều rơi nước mắt…

Bỗng Thành đặt đứa bé sang tay mẹ nó rồi quay lại nói với tôi rằng anh yêu tôi là sự thật nhưng với vợ con anh còn là tình nghĩa, là trách nhiệm, anh không thể ích kỷ vì cảm xúc của mình mà khiến con trai anh không có gia đình trọn vẹn.

Anh nói rằng đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm cho nó một gia đình đủ đầy và bảo tôi hãy quên tình yêu này đi, hãy đi tìm hạnh phúc mới còn anh cũng sẽ gạt bỏ những cảm xúc này ra khỏi trái tim…

Thực sự nghe những lời từ Thành mà đầu óc tôi trống rỗng, tôi cảm giác mình vừa mất một thứ quý giá nhất. Giá như ngày ấy tôi không cố chấp ra nước ngoài thì có lẽ giờ chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc.

Một lần đọc trộm tin nhắn, tôi bẽ bàng phát hiện bộ mặt thật của người chồng đẹp trai

Một lần đọc trộm tin nhắn, tôi bẽ bàng phát hiện bộ mặt thật của người chồng đẹp trai

Sau kết hôn, tôi đã đẻ liền 2 đứa con đủ trai, đủ gái xinh đẹp như tranh. Vậy mà tôi chưa được yên thân vì những chuyện liên quan tới chồng.

Bạn đọc Diễm Trang

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !