Gia đình 5 người khỏe mạnh bỗng mắc bệnh lạ rồi chết, 20 năm sau mới biết đó là gì
Năm 1972, một đám cưới được tổ chức tại huyện Cam Nam, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Cô dâu Hua, 20 tuổi kết hôn với chú rể tên Sun. Họ đến với nhau theo sự sắp xếp của cha mẹ. Sau khi kết hôn, cô Hua sinh hai đứa con trai và một đứa con gái. Lúc này, bố chồng của cô Huo đột nhiên phát bệnh, tay chân không thể kiểm soát được những cơn co giật. Ông đã qua đời không lâu sau đó.
Một thời gian sau, cô Huo khi ấy đã 30 tuổi quyết định đưa hai con trai và con gái rời khỏi gia đình Sun và sớm ly dị chồng. Đầu những năm 1990, cô nghe được tin chồng cũ mắc bệnh, cũng có biểu hiện giống như bố chồng cô. Nể tình xưa nghĩa cũ, cô Huo đã gửi chồng cũ tới viện dưỡng lão. Nhưng sau đó, chồng cũ qua đời. Kể từ sau khi người chồng cũ qua đời, những điều tồi tệ hết lần này đến lần khác kéo đến với 4 mẹ con cô Huo.
Con trai lớn của cô Hua trước khi phát bệnh. |
Năm 1996, con trai cả lần đầu tiên xuất hiện bất thường, miệng không thể kiểm soát được, cổ bị lệch, đi lại có phần không ổn định và lời nói khó khăn. Khi đó, cô Hua đã nghĩ về những biểu hiện của bố chồng và chồng cũ. Cô nghi ngờ: "Đây có phải là bệnh di truyền không? "
Đưa con trai đi khám, cô chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ nói rằng đây là bệnh lạ, chưa từng thấy và không thể chữa được. Con trai cả của cô Huo bệnh ngày một nặng, ngay cả nuốt cũng khó khăn. Năm 2002, người con trai thứ hai cũng bắt đầu giống như người anh, không thể kiểm soát tay và chân, nuốt cũng khó khăn thậm chí không thể ăn. Sau đó, những khó khăn về nhận thức cũng xuất hiện.
Năm 2012, người con trai thứ hai qua đời. 4 năm sau, người con trai cả đã chết vì bị nghẹn thức ăn, chặn đường hô hấp. Hai cái chết của con trai khiến cô Hua suy sụp và không hiểu tại sao con trai đang khỏe mạnh lại đổ bệnh. Sau đó cô được các chuyên gia y học khuyên hiến xác con nên cô đã đồng ý, cô Huo hy vọng điều này sẽ tìm ra nguyên nhân.
6 năm sau khi con trai cả phát bệnh, người con thứ hai của cô Hua cũng có biểu hiện giống người anh. |
Năm 2010, đứa con gái út của cô Hua Wei cũng không thoát khỏi lời nguyền "căn bệnh kỳ lạ". Cô cũng gặp tình trạng giống như hai người anh. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cô Huo đã đưa con gái đến Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra câu trả lời cho "lời nguyền" của gia đình đó là bệnh Huntington. Đây là một rối loạn tâm thần di truyền chi phối tự phát hiếm gặp. Ở giai đoạn giữa của bệnh, rối loạn vận động là triệu chứng quan trọng nhất.
Khi nghe tin đó là bệnh di truyền, cô Hua đã bật khóc: "Nếu tôi biết căn bệnh này sớm hơn thì tôi đã không kết hôn và khiến các con phải chịu hậu quả như vậy." Tuyệt vọng hơn nữa là các bác sĩ nói rằng bệnh Huntington hiện không thể chữa được.
Nói cách khác, cô con gái của cô Hua chỉ có thể về nhà và chờ đợi tình trạng xấu đi sau đó cũng đi theo hai người anh. Năm 2015, cô Hua biết được Bệnh viện Hoa Tây Tứ Xuyên có thể thực hiện phẫu thuật não cho bệnh nhân mắc Hungtington. Tuy nhiên, chi phí chữa quá cao nên cả hai mẹ con đành bỏ cuộc. Tháng 4/2017, người con gái út qua đời.
Người con gái út của cô Hua cũng phát bệnh và chỉ sống được 7 năm. |
Năm 2010, đứa con gái út của cô Hua Wei cũng không thoát khỏi lời nguyền "căn bệnh kỳ lạ". Cô cũng gặp tình trạng giống như hai người anh. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cô Huo đã đưa con gái đến Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra câu trả lời cho "lời nguyền" của gia đình đó là bệnh Huntington. Đây là một rối loạn tâm thần di truyền chi phối tự phát hiếm gặp. Ở giai đoạn giữa của bệnh, rối loạn vận động là triệu chứng quan trọng nhất.
Khi nghe tin đó là bệnh di truyền, cô Hua đã bật khóc: "Nếu tôi biết căn bệnh này sớm hơn thì tôi đã không kết hôn và khiến các con phải chịu hậu quả như vậy." Tuyệt vọng hơn nữa là các bác sĩ nói rằng bệnh Huntington hiện không thể chữa được.
Nói cách khác, cô con gái của cô Hua chỉ có thể về nhà và chờ đợi tình trạng xấu đi sau đó cũng đi theo hai người anh. Năm 2015, cô Hua biết được Bệnh viện Hoa Tây Tứ Xuyên có thể thực hiện phẫu thuật não cho bệnh nhân mắc Hungtington. Tuy nhiên, chi phí chữa quá cao nên cả hai mẹ con đành bỏ cuộc. Tháng 4/2017, người con gái út qua đời.