Giả danh công an lừa đảo chạy trường

Tự giới thiệu mình là công an, có thể xin cho người có nhu cầu vào học cả trường quân đội, công an; Ba đưa người dân sập bẫy "siêu lừa" của mình rồi chiếm đoạt số tiền lớn trước khi biến mất.

Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh khởi tố, tạm giam đối với Vi Văn Ba (SN 1983), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an lừa đảo chạy trường - ảnh 1

Đơn tố cáo của nạn nhân gửi cơ quan công an.

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng đi đâu Ba cũng tự giới thiệu mình là công an, có thể đưa người vào làm việc ở ngành công an, quân đội với giá phải chăng. Tin lời, nhiều bà con dân tộc ở huyện Kỳ Sơn đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền bạcđưa cho Ba với mục đích nhờ "chạy" cho con mình vào công an.

Cuối tháng 7/2012, Ba nhận lời "chạy" cho con trai một người dân ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) vào công an. Để tạo niềm tin, Ba hẹn người này đến một quán ăn gần trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An để nhận 10 triệu đồng tiền đặt cọc. Ít ngày sau, Ba đưa cho người này bộ hồ sơ cùng bộ quân phục cảnh sát giả và nhận 36 triệu đồng.

Một tháng sau, với thủ đoạn tương tự, Vi Văn Ba nhận của một gia đình khác 52 triệu đồng để chạy cho con họ vào quân đội. Cả hai lần nhận tiền xong, Ba đều "lặn" mất tăm. Những người bị hại sau một thời gian thấp thỏm chờ đợi nhưng không có kết quả nên đã viết đơn tố cáo hành vi của thanh niên này.

Giả danh công an lừa đảo chạy trường - ảnh 2

Đối tượng Vi Văn Ba đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra.

Nhận được đơn tố cáo của người bị hại, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời vào cuộc. Sau khi thu thập chứng cứ, căn cứ thông tin, đặc điểm nhận dạng của các gia đình bị hại cung cấp và lấy lời khai các đối tượng liên quan… Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành bắt giữ Vi Văn Ba phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, Ba đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn hoàn tất hồ sơ, để đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật

P . H

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !