Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh

Trong những ngày thi đại học, nhiều kẻ xấu đã mạo nhận là những người của hội người mù Hà Nội, hội người mù Việt Nam, đi bán tăm tre nhân đạo để lừa gạt các sĩ tử.

Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh

Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh

Để dễ dàng lừa gạt thí sinh, chúng luôn mang theo một cuốn sổ để thí sinh kí tên những người mua tăm ủng hộ

Trong những ngày thi đại học vừa qua, rất nhiều các nhóm giả danh bán tăm tre nhân đạo đã hoạt động ở các cổng trường đại học và xung quanh địa điểm thi. Mỗi nhóm thường có từ 3 đến 4 người, mỗi người mang trên tay quyển sổ, cây bút và 1 túi tăm. Lợi dụng lòng tốt của thí sinh và phụ huynh mới lần đầu bỡ ngỡ lên Hà Nội, những kẻ này đã mạo danh là thành viên của hội người mù, đi bán tăm để ủng hộ người mù. Mỗi gói tăm vì thế có giá lên đến từ 10.000đ đến 20.000đ, thậm chí lên đến 50.000 đồng một gói.

Có mặt tại cổng trường đại học công nghiệp Hà Nội sau khi các thi sinh tan giờ làm bài, tôi bắt gặp một tốp khoảng 10 người cả nam cả nữ đi ra từ một xóm nhỏ gần đó mời thí sinh và phụ huynh mua tăm tre. Rất nhiều người nhẹ dạ đã mua tăm với giá “cắt cổ”.

Chia sẻ với tôi, bạn Nguyễn Thị Lan, ở Hà Đông cho biết: “Mấy người đó nói là thành viên của hội người mù Hà Nội, đi bán tăm để ủng hộ người mù. Họ nói em mua tăm tre thì sẽ gặp nhiều may mắn trong kì thi tới”.

Để dễ dàng lừa gạt thí sinh, chúng luôn mang theo một cuốn sổ để thí sinh kí tên những người mua tăm ủng hộ, khi kí tên rồi chúng mới bán tăm. “Em vừa bước ra khỏi cổng trường thì có 2 người ập đến. Họ hỏi tên, địa chỉ rồi ghi vào sổ, bảo em kí tên. Kí xong rồi họ đưa tăm cho em và nói 20 nghìn một gói.” – em Nguyễn Đức Thịnh, quê Hà Nam bức xúc chia sẻ.

Còn với Nguyễn Thị Huế quê Nam Định thì: “Họ nói là người ta thưởng ủng hộ 20.000đ một gói tăm. Nhưng em nói chỉ còn 10.000đ. Nói mãi họ mới tin và lấy tiền”.

Không chỉ thí sinh mà rất nhiều phụ huynh cũng bị mắc lừa những kẻ xấu này. Khi tôi hỏi chuyện thì bác Nguyễn Văn Tâm quê Thái Bình mới biết hai cha con đã bị lừa gạt: “Họ nói là thành viên của hội người mù Việt Nam, đi bán tăm gây quỹ ủng hộ người mù nên bác không nghi ngờ gì, mua 2 gói với giá 40.000đ”.

Chỉ trong ít phút, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã bị chúng lừa gạt. Khi tôi tiếp cận những đối tượng này để chụp ảnh thì bị 2 đến 3 người đổ xô đến quây lại không cho chụp. Khi tôi đến hỏi họ là người của tổ chức nào, có giấy tờ gì không thì những người này văng ra những lời lẽ rất lăng mạ thô tục và khó nghe, thậm chí còn dọa đánh.

Tình trạng những kẻ xấu giả danh bán tăm tre nhân đạo đã có từ lâu ở Hà Nội và ngang hiện lộng hành công khai trong những ngày thi này. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đã bị chúng lừa gạt mà không hay biết. Rất mong các cơ quan chức năng sẽ sớm dẹp bỏ trạng này để sĩ tử và phụ huynh không bị mất tiền oan vì kẻ xấu.

Dưới đây là một số hình ảnh về những kẻ mạo danh bán tăm tre nhân đạo ở cổng trường đại học công nghiệp Hà Nội và bến xe Mỹ Đình.

Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh
Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh
Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh
Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh
Giả danh bán tăm tre nhân đạo lừa thí sinh

Theo TPO

Theo TPO

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !