Giả cụt chân làm “cái bang” thu nhập 300 – 400.000 đồng/ngày

Mất chưa đầy 5 phút hóa trang từ lành lặn thành bị cụt chân, cùng với bộ đồ rách vá và chịu khó lê lết tại các chợ, mỗi ngày đối tượng kiếm được từ 300 – 400 ngàn đồng…
Giả cụt chân làm “cái bang” thu nhập 300 – 400.000 đồng/ngày - ảnh 1

Lượm nhập vai để lừa người hảo tâm

Qua một thời gian theo dõi thủ đoạn, khoảng 9 giờ sáng 19/11, đội CSGT (Công an Phan Thiết) trong quá trình tuần tra đã bắt giữ và giao cho Công an xã Phong Nẫm đối tượng Trần Văn Lượm (SN 1991, ngụ thôn Hà Giang, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì liên quan đến hành vi gian dối khi hóa trang giả người tàn tật để đi ăn xin.

Thủ đoạn của Lượm là sử dụng quần áo rộng, rách nát, sao đó ngồi bệt chéo chân vào trong, giả bị cụt chân do tai nạn rồi lê lết tại các chợ để xin tiền. Trung bình mỗi ngày, đối tượng này kiếm được 300 – 400 ngàn đồng từ những người đi chợ và khách qua đường do rủ lòng thương với hoàn cảnh của Lượm. Chỉ hơn 1 tiếng sáng nay, Lượm đã kiếm được 270 ngàn đồng tiền trong xô.

Lượm khai nhận, cơ thể lành lặn, không bệnh đau và hiện cư ngụ tại phòng trọ số 8, khu nhà trọ Bình dân Xứ Nghệ trên đường Hùng Vương, phường Phú Thủy. Ở trọ với Lượm còn có 5 người cùng quê cũng hành nghề ăn xin, trong đó có 1 đối tượng thanh niên khỏe mạnh cũng giả cụt chân như Lượm để đi ăn xin.

Địa bàn hoạt động của Lượm là một số chợ trên địa bàn TP. Phan Thiết và các xã vùng ven lân cận như xã Hàm Kiệm, thị trấn Phú Long. Hằng ngày xuất phát từ 7h sáng, 1 người chạy xe ôm sẽ chở Lượm đến hành nghề, đến 14h chiều Lượm liên lạc bằng điện thoại để đến chở về. Theo Lượm, người lái xe ôm cũng biết rõ là Lượm gian dối, nhưng vì là mối chở xe ôm nên không trình báo.

Cũng theo Lượm, quá trình hóa trang chân mỏi nên khoảng 2 – 3 tiếng đối tượng phải di chuyển đến chỗ vắng để duỗi chân cho đỡ mỏi. Mỗi tháng, Lượm tiết kiệm từ tiền ăn xin gởi về cho gia đình ở quê 3 triệu đồng.

Hiện Công an xã Phong Nẫm đang lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo P. Sinh/Báo Bình Thuận

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !