Gia cảnh của 2 em học sinh bị “xe điên” đâm tử vong ở Hải Phòng

Chiếc xe "điên" do đối tượng say rượu điều khiển gây tai nạn đã cướp đi mạng sống của đôi bạn thân mới 15 tuổi ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng khiến cho nhiều người không khỏi bùi ngùi, tiếc nuối.

Vào khoảng 16h30 phút ngày 14/1, một chiếc xe ô tô bán tải Mazda chạy trên đường liên xã thuộc địa phận 2 xã Đại Hà và xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đâm vào 2 nữ sinh lớp 9 đang đi bộ ở rìa đường cùng chiều, khiến hai nữ sinh là em Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (đều SN 2003, cùng trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) tử vong.

Chiều ngày 15/1, chúng tôi có mặt tại thôn Ngọc Liễn chứng kiến nỗi buồn đau của gia đình 2 em Dương và Quỳnh. Anh Giang, bố của em Thùy Dương, cho biết cả 2 vợ chồng đều là công nhân, gia cảnh rất khó khăn. Dương là con cả trong gia đình, là người con ngoan và người chị hiền.

"Con gái tôi rất chăm chỉ, ở nhà cháu luôn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Từ hôm qua lúc biết tin cháu mất, vợ tôi ngất lên ngất xuống, gia đình phải đưa đi tiêm, truyền nước mới tỉnh", anh Giang thất thần nói.

Đám tang em Dương

Ông Nguyễn Duy Nhịn (ông nội Dương) xót xa cho biết, vợ chồng Giang đều làm công nhân nên cũng rất khó khăn, vất vả khi phải nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Cháu Dương là chị lớn và rất ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó đỡ đần bố mẹ.

Cách nhà em Dương 2 ngõ là đến nhà em Cao Thị Quỳnh. Nhà Quỳnh đang xây dở, chưa hoàn thiện. Gặp bố Quỳnh là anh Cao Đức Nghĩa (SN 1981), anh Nghĩa đau xót cho biết: "Chiều 14/1, khi đang giúp người thân sơn sửa lại nhà, tôi bàng hoàng và rụng rời chân tay khi nghe tin con gái mình bị tai nạn giao thông". 

Bàn thờ em Quỳnh

"Vợ chồng tôi sinh được 3 cháu, Quỳnh là chị lớn, dưới còn có em gái học lớp 7 và em trai mới được 9 tháng. Thời gian gần đây ít việc nên tôi không đi làm nghỉ ở nhà, hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả gì. Vợ chồng tôi tuy phải vất vả, mưu sinh nuôi 3 con, trong đó 2 đứa lớn đang tuổi ăn, tuổi học nhưng bù lại Quỳnh rất ngoan, chăm chỉ, đặc biệt học lực của cháu rất tốt, 8 năm liền cháu được học sinh giỏi và đang chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Chưa kịp thi thì xảy ra sự việc đau lòng như này. Gia đình tôi mất mát quá lớn",  Anh Nghĩa đau xót nói.

Theo gia đình 2 em Dương và Quỳnh đều cho biết, tối 14/1, gia đình người lái xe gây tai nạn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu. Sáng 15/1, lãnh đạo, Công an và Ban An toàn giao thông huyện Kiến Thụy cũng tới thăm viếng gia đình hai em.

Đại diện 2 gia đình cho biết, mặc dù 2 em đã mất nhưng gia đình mong muốn cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ việc rõ ràng, hợp tình, hợp lý để hương hồn các em được ấm lòng.

Không khí tang thương không chỉ diễn ra tại gia đình 2 em mà còn bao trùm toàn trường học, nhất là với tập thể lớp 9B, trường THCS Đại Hà, nơi Dương và Quỳnh đang theo học.

Thầy Vũ Quốc Trị, Chủ nhiệm lớp 9B bùi ngùi kể về hai em học sinh của mình: "Dương và Quỳnh đều là những học sinh ngoan, lễ phép, ý thức kỷ luật tốt, nghe lời thầy cô. Quỳnh là học sinh giỏi liên tiếp 8 năm liền, mới đây Quỳnh vừa được chọn vào đội tuyển Văn, Sử của trường. Quá bất ngờ và đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 em, các bạn trong lớp đã xin nghỉ học để đưa tiễn 2 người bạn thân chơi với nhau từ lớp 1 đến lớp 9".

Danh tính lái "xe điên" gây tai nạn

Chiều 15/1, đại diện Công an huyện Kiến Thụy cho biết, lái xe gây tai nạn sau khi lẩn trốn đã đến Công an huyện Kiến Thụy trình diện. Người gây ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong là Trịnh Hồng Khanh, 35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 15C-263.52. Nồng độ cồn cơ quan chức năng đo được của Khanh khi lái xe là 0,47ml. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Trịnh Hồng Khanh để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu xét nghiệm xem tài xế này có sử dụng ma túy khi lái xe hay không.

Chiếc xe gây tai nạn

Được biết, Trịnh Hồng Khanh là giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng. Trước khi gây ra vụ tai nạn, tài xế này đã uống nhiều rượu tại nhà một người quen ở địa bàn huyện Kiến Thụy.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 14/1, trên đường liên xã thuộc địa phận 2 xã Đại Hà và xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, xe ô tô bán tải Mazda màu trắng BKS 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh điều khiển đã đâm vào 2 nữ sinh lớp 9 đang đi bộ ở rìa đường cùng chiều, khiến hai nữ sinh văng xuống bờ mương tiêu nước vệ đường. Hậu quả, em Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (đều SN 2003, cùng trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) tử vong.

Sau khi gây tai nạn, xe “điên” sau đó rồ ga bỏ chạy hơn 2km tới ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì đâm tiếp vào xe tải BKS 29C-183.47 đang chạy ngược chiều và tiếp tục đâm vào xe taxi BKS 15A-266.45 đang đỗ trên vỉa hè. Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi túi khí bị bung, không thể đi được nữa. 

Sau khi gây tai nạn, Trịnh Hồng Khanh đã rời khỏi hiện trường và tới 20h30 cùng ngày thì tới cơ quan công an trình diện. 

Nguyên Trung

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !