Gặp ông lão 9 lần mặc Long bào, đóng vua đi cày ở Lễ tịch điền

Từ năm 2009, người được lựa chọn để tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày đầu năm là cụ Đinh Trọng Tế (92 tuổi, trú thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên Hà Nam). 

Từ truyền thuyết vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng, Lễ Tịch điền ra đời. Lễ hội diễn ra tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm.

Từ năm 2009, người được lựa chọn để tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày đầu năm là cụ Đinh Trọng Tế (92 tuổi, trú thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên Hà Nam). Tính đến bây giờ, cụ đã 9 lần được vinh dự đóng giả Vua đi cày.

{keywords}
Cụ Đinh Trọng Tế đã 9 lần được vinh dự đóng giả Vua đi cày.

Theo chia sẻ, để tìm người phù hợp đóng vai vua Lê Đại Hành làm lễ xuống ruộng đi cày 3 sá không phải là việc đơn giản. Theo quy định, người đó phải là người cao tuổi trong làng và là người có uy tín, đức độ, được mọi người kính trọng.

Năm nay, cụ Tế đã 92 tuổi, sức khoẻ đã giảm sút nhiều, nên cụ đã xin không mặc long bào xuống đồng đi cày trong lễ hội Tịch điền nữa, thay vào đó, cụ tham gia công tác đào tạo.

Gặp cụ Tế trong một buổi chiều giáp Tết Nguyên đán 2021, cụ cho biết: "Thời kỳ đầu được giao đóng vai vua Lê Đại Hành, tôi phải tập luyện nhiều, những ngày Tết thường quên ăn, quên ngủ tập luyện các bước đi cày, soi gương tập biểu cảm trên khuôn mặt sao cho đúng thần thái vua".

"Rồi sau khi cày xong, được mọi người vỗ tay khen ngợi, lúc đó tôi cảm thấy vui, tự hào lắm", cụ nói.

{keywords}
Cụ Tế lưu giữ những kỷ niệm đầy tự hào được đóng vua đi cày

Cụ cũng chia sẻ những kỷ niệm không thể quên, như có năm do ban tổ chức đưa cày lỗ to quá, mới đi được 2 ba thước đã gãy mất đòn gánh. Hay có năm bố trí vào cày là những con trâu được giải nhất cuộc thi nhưng người lạ, không phải chủ dắt đi thì trâu "phá ngang", rất khó cày.

"Đặc biệt, có năm tôi đi cày giống như cảm giác được đức vua phù trợ. Khi bắt đầu làm lễ tôi cảm giác thấy người lâng lâng, đến khi vào cày thì rất nhanh, vèo một cái là xong. Xong đường cày thì người trở về trạng thái bình thường", cụ Tế nhớ lại.

{keywords}
Tuy tuổi đã cao nhưng cụ vẫn nhớ như in những cử chỉ, hành động khi đóng giả vua.
{keywords}
Theo cụ Tế, dáng đi phải có nét uy nghi, khoan thai, có phong thái của một ông Vua.

Trong 9 năm được giao trọng trách, cụ Tế luôn rất tự hào về bản thân và gia đình. "Khi được mọi người tin tưởng, tôi chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, được mọi người vỗ tay hoan hô là quý rồi, chính quyền có bồi dưỡng tiền nhưng điều đó không quan trọng". Với những đóng góp của mình, cụ ông Đinh Trọng Tế đã được UBND tỉnh Hà Nam trao tặng nhiều bằng khen.

{keywords}
Trong 9 năm được giao trọng trách, cụ Tế luôn rất tự hào 

 

{keywords}
Cụ ông 9 năm đóng giả vua đi cày xúc động với cảm xúc 9 năm đầy tự hào
{keywords}
Năm nay, cụ Tế đã 92 tuổi, sức khoẻ đã giảm sút nhiều, nên cụ đã xin phép không mặc long bào xuống đồng đi cày trong lễ hội Tịch điền nữa, thay vào đó, cụ tham gia công tác đào tạo.

Cụ Tế bảo, cụ rất vui mỗi khi hoàn thành công việc được nhiều người đến chụp ảnh cùng. "Ở trong làng có nhiều người yêu quý hay gọi tôi là Vua nhưng tôi bảo không, chỉ là Vua lúc làm lễ Tịch điền thôi", cụ nói.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !