Gặp người thanh niên nhanh trí cứu 4 mẹ con bị điện giật dính chùm

Thấy 3 đứa con bị điện giật cứng đơ, người mẹ hoảng loạn lao vào ôm chầm cứu con thì cả 4 mẹ con bị điện giật dính chặt lấy nhau. Trước sự việc đó, người thanh niên đã bình tĩnh, nhanh trí dùng cây gậy, hất dây điện ra, cứu bốn mẹ con thoát cái chết chỉ trong gang tấc.
Gặp người thanh niên nhanh trí cứu 4 mẹ con bị điện giật dính chùm - ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ 4 mẹ con bị điện giật

Đó là sự việc xảy ra khoảng 8h giờ ngày 5/12, trong con hẻm 1787 thuộc phường Trường Thạnh, (Q. 9, TP. HCM). Người thanh niên nhanh trí, dũng cảm cứu nguời đó là anh Huỳnh Anh Vũ, 32 tuổi, dân phòng khu dân phố Tam Đa, phường Trường Thạnh (Q.9, TP. HCM).

Những người dân chứng kiến sự việc xảy ra cho biết: Đường dây điện 220 KV chạy dọc theo con hẻm bị đứt rơi xuống mặt đuờng từ lúc nào mà mọi nguời không hề hay biết.

Như thường lệ, cứ sáng sớm những đứa con nhà chị Nguyễn Thị Kim Huyền ( 40 tuổi, quê ở Cà Mau) cùng dắt nhau từ phòng trọ ra đầu ngõ hẻm để chơi. Trong lúc chơi đùa, hai đứa em nhỏ (bé gái 4 tuổi, bé trai 5 tuổi) dậm phải dây điện bị đứt, bị điện giật, khóc ré lên. Anh trai Trịnh Văn Tú (12 tuổi) giữ em út trong nhà, nghe tiếng khóc của em, liền chạy ra ôm lấy hai em nên bị điện giật theo.

Trong lúc đó, Anh Vũ đưa con gái (5 tuổi) đi ăn sáng về, khi đi qua hẻm 1787, thấy ba đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau, người không cử động, miệng sùi bọt mép, bên cạnh dây điện bị đứt .

“Suy nghĩ trong giây lát, tôi đoán là có chuyện chẳng lành với 3 đứa trẻ, nên tri hô để mọi người ở gần đó ra ứng cứu.  Khi nghe tiếng tri hô của tôi, chị Huyền (mẹ của 3 đứa trẻ) vội vàng từ trong nhà chạy ra, lao vào cứu con, cũng bị điện giật dính vào luôn -  anh Vũ kể lại sự việc.

Gặp người thanh niên nhanh trí cứu 4 mẹ con bị điện giật dính chùm - ảnh 2

Anh Huỳnh Anh Vũ - người cứu 4 mẹ con trong vụ điện giật. Anh cho rằng :“Nếu trong trường hợp người khác thấy người bị điện giật như 4 mẹ con chị Huyền, họ cũng sẽ lao vào cứu như tôi.

“Vừa tri hô, tôi vội vàng chạy tới cầm cây thang (bằng tre), đặt cạnh đó hất dây điện ra. Lúc đó, tôi với mọi người mới lao vào cứu 4 mẹ con chị Huyền ra khỏi chỗ đó. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng 1 phút – Anh Vũ cho biết thêm

Sau đó, mọi nguời thực hiện một số động tác sơ cứu, gọi xe, chuyển 4 mẹ con tới BV ĐK quận 9.

Khi chứng kiến sự việc đó, anh Vũ chỉ suy nghĩ tìm cách để cứu 4 mẹ con họ thoát ra chỗ điện giật mà quên mất khi đó con gái mình đang ngồi trên xe máy.

 "Trong khi tôi bỏ xe, bỏ con gái lại chỗ cứu người thì con gái cũng chạy theo mà tôi không biết nhưng rất may là đuợc mọi người ẵm lại. Nếu lúc đó con gái chạy theo tôi nữa thì không biết xử trí thế nào" - anh Vũ cho biết thêm

Trước hành động cứu người của anh Vũ, bà Hồng (70 tuổi, người sống gần khu vực đó) cho hay: “Nếu không có thằng Vũ nhanh trí, dũng cảm thì không biết mẹ con nhà nó sẽ như thế nào nữa, may mắn thật”.

Còn anh Vũ trong nụ cười hiền, khi kể lại sự việc với chúng tôi, anh nhắc đi nhắc lại  “Nếu trong trường hợp người khác thấy người bị điện giật như 4 mẹ con chị Huyền, họ cũng sẽ lao vào cứu như tôi. Chuyện này bình thường mà, không có gì đâu…”,

Hiện tại, chị Huyền và hai đứa con nhỏ đã vượt qua cơn nguy kịch, đã được về nhà hôm 6/12. Chỉ còn bé trai Trịnh Văn Tú đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị do nhịp tim chưa ổn định và vết bỏng nặng do điện giật gây ra. 

Dù thể trạng đã ổn định, nhưng chị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Chị bày tỏ “Nếu lúc đó không có anh Vũ có mặt đúng, không biết giờ gia đình tôi sẽ ra sao nữa. Gia đình tôi biết ơn ảnh lắm, cả đời này không biết lấy gì để đền đáp”.

Gặp người thanh niên nhanh trí cứu 4 mẹ con bị điện giật dính chùm - ảnh 3

Nhân viên điện lực sửa chữa đường dây điện sau khi xảy ra sự cố

“Trong quá trình điều trị tại BV ĐK quận 9, 4 mẹ con cũng được anh Vũ ghé thăm thường xuyên. Biết gia đình tôi khó khăn lại đông con, ngày thằng Tú chuyển lên BV Nhi Đồng 2, anh Vũ gửi thăm gia đình 1 triệu để cháo rau cho thằng Tú”  - chị Huyền cho biết thêm.


Sỹ Đồng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !