Gặp cặp vợ chồng 70 tuổi giữ kỷ lục 'siêu đẻ' ở Tây Bắc

Khác với nhiều người Mông lấy hai vợ sinh "con đàn cháu đống", ông Và Giống Già và bà Giàng Thị Giồng một vợ, một chồng vẫn không thua kém. Ông bà "hạ sinh" 17 con, đang giữ kỷ lục "siêu đẻ". Hiện 14 người con đã lấy chồng, vợ dựng nhà chiếm gần nửa bản.

Gặp cặp vợ chồng 70 tuổi giữ kỷ lục 'siêu đẻ' ở Tây Bắc

>>Nơi đàn ông 'thích' lấy nhiều vợ, đẻ con quên nhớ tên

Chuyện về “quán quân… siêu đẻ”

Đứng trên đỉnh đường đèo Thuận Châu - Co Mạ, tỉnh Sơn La có mấy quán hàng bán tạp hoá, chúng tôi hỏi nhà vợ chồng "siêu đẻ" thì được một người bán hàng chỉ tay. "Nhà ông Và Giống Già đấy, con cháu ông chiếm nửa bản Cha Lại B, xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La). Ông ấy có 17 người con, đến nay có 14 người đã thành lập gia đình rồi. Ở vùng này chưa có ai vượt qua đẻ nhiều con như vợ chồng ông Già cả".

Theo lời chỉ, chúng tôi xuôi con đường về xã Pá Lông, huyện Thuận Châu xuống thăm gia đình ông Già, nhìn thấy trước mắt những ngôi nhà hiện ra dưới chân núi nhưng để đến nơi chuyện không đơn giản.

Gặp cặp vợ chồng 70 tuổi giữ kỷ lục 'siêu đẻ' ở Tây Bắc
Chân dung vợ chồng giữ "kỷ lục siêu đẻ" Và Giống Già và bà Già Thị Giồng

Vượt quãng đường những khúc cua khuỷu tay dốc đứng, có những đoạn đang thi công đất đá lổm chổm, tiếp cận bản Cha Lại B, với mấy chục hộ dân nhưng nhà nào cũng đóng cửa cài then, chạy hết nhà này đến nhà khác, chúng tôi mới tìm được một vài người nhưng không biết nói tiếng Kinh. May mắn có mấy ông thợ mộc đang đục cột nhà bên đường chỉ lối. Đến nhà ông Già chỉ có một đứa trẻ trong nhà nhưng khi chúng tôi hỏi liền nói “chư pâu” (không biết).

Không còn cách nào, chúng tôi quay lại nhờ mấy người thợ mộc phiên dịch và đứa bé lên nương đi gọi ông bà về. Sau chừng một tiếng hồ thì vợ chồng "siêu đẻ" đã xuất hiện. Nhưng cả hai người không nói được tiếng Kinh, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với ông bà thông qua phiên dịch. Khi tôi giới thiệu là nhà báo thì ông Già thật thà: "Cán bộ thông cảm, đông con nhà chật lắm không có chỗ để ngô, lúa nên không có nơi ngồi. Mời cán bộ ngồi tạm ngoài hiên nhà".

Lân la trò chuyện: "Nghe đâu hai vợ chồng ông hiện đang giữ chức "quán quân" siêu đẻ? Tôi hỏi? Ông Già cười khanh khách với khuôn mặt đầy tự hào thoả chí: “Đúng rồi đó, ở đây không ai địch được tôi đâu, không tin cứ nhìn những ngôi nhà xung quanh bản này của con tôi hết đấy. Vợ tôi sinh tới 21 đứa nhưng mất 4 chết đứa rồi”.

Ông Già năm nay tròn 71 tuổi người nhỏ gọn với nước da hồng hào, còn người vợ bà Già Thị Giồng (70 tuổi) nhưng trẻ hơn ông rất nhiều. Trông bà thân hình vạm vỡ to cao hơn chồng.

Gặp cặp vợ chồng 70 tuổi giữ kỷ lục 'siêu đẻ' ở Tây Bắc
Vợ chồng Giống Già cùng những đứa cháu may mắn ở nhà khi mua thu hoạch lúa đến.

Nói về chuyện có quá nhiều con, ông Già chống chế: “Tôi có một bà vợ thôi nhưng bà ấy đẻ khoẻ lắm". Hỏi tên, tuổi đứa con đầu của ông, ông thật thà: “Không nhớ, không biết”.

Khi được hỏi có bao nhiêu cháu, ông Già, bà Giồng không nhớ. Bà chỉ biết hiện còn 7 đứa trai của ông bà đã lấy vợ, 7 đứa con gái lấy chồng xa. Hiện 7 đứa con trai đều ở xung quanh đây hết. Lý giải cho việc đẻ nhiều của mình, ông Già nói: “Từng ấy năm đẻ có 17 đứa là thuộc diện đẻ thưa của bản. Còn mấy đứa thanh niên năm ngoái mới đi uống rượu mừng đám cưới chúng nó, nhoằng một cái đã thấy chúng có đứa lớn đứa bé rồi. Như con gái tôi là Và Thị Rồng mới lấy chồng mà đẻ tới 4 rồi đó".

Thăm ngôi nhà của ông bà, nhìn quanh chẳng thấy có gì đáng giá ngoài ít ngô đang được để trong nhà và mấy cái giường cho các con nằm. Ông Già nói, từ trước đến nay vợ chồng có 2ha trồng ngô, trồng lúa nên năm nào cũng đói dài lắm. Khi nào hết ăn thì vào rừng hái rau về nấu ăn, lúa ngô chỉ ăn nửa mùa là hết.

Cả gia đình thi nhau…đẻ

Ông Già bảo, ở đây từ lâu vẫn giữ quan niệm "con đàn cháu đống”. Cực vậy, túng vậy mà chúng tôi vẫn sinh và không bao giờ nghĩ đến các biện pháp tránh thai. “Con nào chả là con, tại sao không cho nó chào đời? Cứ du me nhỏ (chửa là đẻ). Ngày xưa, nếu ông bà dùng biện pháp tránh thai thì giờ tôi có được sinh ra không...?!” Ông Già bức xúc một cách thật thà.

“Noi gương” người cha, các con ông Già sau khi lập gia đình và ra ở riêng cũng sòn sòn… đẻ vỡ kế hoạch. Những ngày lễ tết, con cháu ông đổ về như trẩy hội. Theo nhẩm tính đến nay ông Già đã có trên dưới 40 người con, cháu. Trong đó, có hai đứa cháu bằng tuổi con bà là sinh vào năm 1987. Nhưng đã có mấy người cháu của ông ở độ tuổi cũng đã lấy vợ, lấy chồng và ông bà đã lên chức cụ.

Gặp cặp vợ chồng 70 tuổi giữ kỷ lục 'siêu đẻ' ở Tây Bắc

Một góc bản Cha Lại B thì các con vợ chồng ông Già chiếm nửa bản

Đã 21 lần sinh con nhưng chính tay ông Già đỡ đẻ, chưa có một đứa nào được đưa đến trạm xá hay nhờ ai giúp đỡ. Tôi hỏi ông, chắc bây giờ có đầy kinh nghiệm đi làm ý tá đó, ông cười: "Ở đây sinh con thì đàn ông lo hết nên mình quen rồi. Cứ vợ đẻ mình lại cắt rốn và lấy thuốc về cho nó uống.

"Với người Mông, cứ sau một tháng sinh thì địu lên nương làm rồi". Bà Giồng tiếp lời: "Đẻ nhiều, làm nhiều nên giờ tôi ốm đau thường xuyên không lên nương được nhiều mà không làm thì lấy đâu ra ngô, lúa cho ba đứa con ăn. Nay bọn chúng đến tuổi rồi mình gắng làm để cưới vợ gả chồng cho nó".

Rời bản Cha Lại B đầy khó khăn này, hình ảnh về những ngôi nhà mọc san sát, con cháu ông Già nghèo đói, thất học, cùng câu chuyện về vợ chồng ông Già siêu đẻ… hết trứng, cứ ám ảnh chúng tôi trên suốt quãng đường. Ngoảnh lại phía sau, ngôi làng cứ mờ dần rồi như ẩn mình dưới núi, như vợ chồng ông Già và các con ông bà đang chìm vào một tương lai mịt mù vì "siêu đẻ".

Mặc Nguyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !