Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ

Được ví như một đại công trường đang xây dựng, nhiều con đường ở thủ đô Hà Nội đang bị xuống cấp từng ngày, trở thành nỗi kinh hãi của người dân sống trong vùng.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ

Sống chung với bụi bẩn

Nằm ở khu vực phía Nam của thủ đô Hà Nội, đường Lĩnh Nam (thuộc quận Hoàng Mai) đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Vào mùa hè nắng nóng, con đường này lúc nào bụi cũng bay mù mịt, người đi đường luôn phải bịt kín mặt. Đề phòng tai nạn, nhiều chủ phương tiện còn phải bật đèn giữa ban ngày để nhìn rõ hơn.

Ngược lại chỉ sau một cơn mưa nhỏ, những “ổ gà”, “ổ voi” trên đường Lĩnh Nam nhanh chóng biến thành “biển” nước. Các phương tiện qua đường thường xuyên gặp cảnh chết máy, thụt hố, đổ xe, đặc biệt tai nạn cũng thường xuyên xảy ra…

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ

Chỉ sau một cơn mưa nhỏ, nhiều con đường nhanh chóng biến thành "biển" nước

Anh Phạm Duy Chiến, một hộ dân sinh sống tại đây than thở: “Vào những ngày nắng nóng oi bức gia đình tôi vẫn phải cửa đóng then cài, vì nếu mở cửa bụi đường sẽ bay vào tận buồng ngủ. Khi đến mùa mưa, đường trước nhà ngập lụt, mỗi lần xe máy, ô tô, xe buýt chạy qua là nước bắn tung tóe vào nhà…”.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ
Xe tải luôn là nỗi kinh hoàng của người dân

Nằm giáp ranh với đường Lĩnh Nam là đường Tam Trinh – con đường đang là nơi lưu thông của những loại xe “siêu trường, siêu trọng”.Do đường xuống cấp nghiêm trọng nên dọc hai bên đường chủ yếu là nơi kinh doanh của các cửa hàng vật liệu xây dựng, xưởng sản xuất cơ khí…

“Xe trọng tải lớn lưu thông trên đoạn đường này cả ngày lẫn đêm. Người dân thường xuyên mất ngủ vì tiếng còi xe inh ỏi, từng đoàn xe cứ nối đuôi chạy ầm ầm, nhà rung lên như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào” – một hộ dân cho biết.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ
Chẳng ai nghĩ đây lại là con đường giữa lòng thủ đô Hà Nội

Con đường chạy qua hồ Đền Lừ, nối liền với đường Tân Mai cũng trở thành nỗi kinh hãi của người dân trong vùng. Do khu vực quanh hồ Đền Lừ đang xây dựng nhiều tòa nhà chung cư, nên lượng xe tải ra vào rất nhiều. Đường xuống cấp, vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi, con đường này luôn bụi mù cả ngày lẫn đêm, gây bức xúc cho người dân.

Chị Bình, một người dân sống tại một tòa nhà chung cư cạnh hồ Đền Lừ tỏ ra thất vọng: “Tưởng sống cạnh hồ thì được hưởng không khí trong lành, ai ngờ lại phải sống chung với bụi bẩn. Đến đi tập thể dục quanh hồ mà chúng tôi cũng phải bịt khẩu tranh kín mít”.

Tai nạn rình rập

Đến bây giờ, nhắc đến đường Đại Từ người ta không khỏi rùng khiếp sợ. Mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này, ô tô thường nghiêng ngả như gặp động đất, xe máy và nhiều phương tiện khác phải hết sức tập trung nếu không muốn đổ xe hay bị thụt hố “tử thần”.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ
Hố "từ thần" thường xuất hiện trên mọi cung đường

Từ đầu đường đến cuối đường chỉ toàn phế thải, vật liệu xây dựng, “hố bom”… các phương tiện lưu thông chỉ có thể lăn từng bánh xe, đi với vận tốc tối đa 5 km/giờ.

Để bùn đất và nước dưới đường không bắn vào nhà, ông Vũ Văn Tùng phải quyết định xây móng nhà mình cao hơn gần nửa mét so với các nhà xung quanh.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ
Người dân phải xây móng nhà rất cao để tránh bùn nước vào nhà

Ông Tùng bức xúc: “Chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta cứ đào đường lên rồi lại lấp xuống. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy nhưng họ thi công đến mấy năm trời mà vẫn còn ngổn ngang. Trời nắng thì bụi bẩn dày đặc, trời mưa đường lúc nào cũng lầy lội, ngập ngụa như ao bùn”.

Theo người dân, các phương tiện lưu thông trên đoạn đường này thường xuyên phải đối mặt với những sự cố bất thường. Đặc biệt khi trời tối, nhiều người còn lao cả người và xe xuống những cái hố “tử thần”.

Tại những khúc cua quanh hồ Đền Lừ cũng thường xuyên xảy ra tai nạn, đổ xe vì đường có nhiều phế thải vật liệu xây dựng.

Đường xuống cấp, dân lĩnh đủ
Sợ bị thủy kích, chiếc tac xi này phải quay ra

Tương tự tại nhiều cung đường khác trên địa bàn Hà Nội, như đường Kim Giang, đường 32 đoạn Diễn – Nhổn, đường vành đai 3, Phạm Văn Đồng… cũng là nơi tập kết của phế thải, bụi bẩn mù mịt, lụt lội quanh năm khiến tai nạn thường xuyên rình rập…

Đường sá xuống cấp, người dân lĩnh đủ. Hi vọng rằng với nguồn thu hàng chục nghìn tỷ đồng từ quỹ bảo trì đường bộ, những “con đường đau khổ” sẽ dần được xóa sổ.

Nguyễn Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !