“Đừng để cô ấy lại gần tôi, cô ấy muốn giết tôi”
Đó là tiếng kêu than của người chồng mỗi khi thấy vợ mình lại gần. Người chồng luôn trong trạng thái sợ bị vợ giết dù cho người vợ có trăm lần giải thích.
Người đàn ông đau khổ vì sợ vợ giết
Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu - Trưởng khoa 4 cấp tính nam – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thường ngày tiếp xúc với những bệnh nhân nam bị rối loạn tâm thần. Gần đây nhất, khoa của chị tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân tên Lê Văn Th. ở Ý Yên, Nam Định. Bệnh nhân vào nhập viện trong trạng thái lo âu, hoang tưởng và có ảo thanh xui khiến.
Theo như người nhà bệnh nhân, gần đây Th, thường xuyên chạy trốn vợ. Mỗi khi vợ lại gần là cậu lại bỏ đi xa và luôn nói với mọi người rằng vợ muốn giết mình. Th. còn kể lại những giấc mơ và hàng ngày có người nói vang vẳng bên tai mình rằng “nếu không bỏ đi nơi khác thì sẽ bị vợ giết chết”. Quá sợ hãi, bệnh nhân trốn chạy khắp nơi. Ban đêm cũng bật điện sáng để còn đối phó với người vợ quỷ quyệt.
Chị Hiên vợ Th. nghĩ chồng bị ma nhập nên thuê thầy cúng về cúng bái. Ai mách ở đâu có bùa ngải là chị đến xin về đeo cho chồng nhưng không ăn thua. Càng ngày, chồng chị càng sợ hãi co rúm người khi nhắc đến tên chị. Những tiếng thất thanh của anh khiến mẹ con chị vừa sợ vừa đau lòng: “Đừng cho cô ấy lại gần đây, cô ấy muốn giết tôi đấy. Cô ấy là yêu tinh biến hóa, là quỷ dạ xoa…”
Những lúc tỉnh táo, anh Th. tâm sự với mọi người rằng trong đầu anh luôn có người bảo với anh rằng vợ anh đang ngoại tình và tìm mọi cách để trừ khử anh. Khi hỏi người xui khiến là ai thì anh bảo đó là người quen luôn đi bên anh, bảo vệ anh. Rồi khi ngồi với người nào anh lại khoe có thần hộ mệnh bên cạnh nhắc nhở anh ai là người tốt, ai là người xấu.
Thấy căn bệnh của anh Th. ngày càng trầm trọng, gia đình mới chịu đưa anh lên BV Tâm thần trung ương 1. Tại đây, bác sĩ Thu cho biết anh điều trị mất gần 1 tháng thì hết ảo thanh. Khi hết ảo thanh, các bác sĩ hỏi “còn sợ vợ giết nữa không?” Anh Th. chỉ cười không nói gì. Nhưng trong tai anh không còn tiếng người lạ vọng tới.
Bác sĩ Thu chia sẻ những bệnh nhân tâm thần mình tìm ra bệnh bằng cách trò chuyện và tiếp xúc với họ là chính. Khi tìm ra bệnh mới bắt đầu cho dùng thuốc. Việc dùng thuốc với bệnh nhân tâm thần cũng rất khó mà phải dùng từ từ vì có người chịu được thuốc có người không. Có những bệnh nhân khi tiêm thuốc họ ngủ cả ngày nhưng có bệnh nhân họ đòi hỏi phải liều cao hơn.
Cấm khẩu vì ảo thanh
Gần đây những bệnh nhân mắc ảo thanh xui khiến đang gia tăng nhiều hơn. Đáng chú ý nhất là những bệnh nhân bị ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân cho rằng muốn nói lắm nhưng có người không cho nói.
Trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Quý (Hòa Bình) mắc chứng trầm cảm nặng dẫn đến hoang tưởng tự buộc tội. Bệnh nhân cả ngày không nói chuyện. Ăn uống vẫn khỏe và đi lại bình thường, chỉ có điều không chịu nói chuyện với ai. Gần 15 ngày bị bệnh, gia đình tưởng bệnh nhân cấm khẩu đưa xuống BV tỉnh Hòa Bình chữa thanh quản không chữa khỏi. Các bác sĩ giới thiệu về BV Tâm thần Trung ương I.
Tại đây, qua điều trị thăm khám bác sĩ cho biết chị Quý bị chứng ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân kể lại nhiều lúc muốn nói lắm nhưng không cất lên giọng. Thậm chí, trong tai luôn có người bảo rằng không được nói, nói thì sẽ bị buộc tội tàn sát…
TS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện, cho biết trong thực hành lâm sàng tâm thần, hiện tượng bệnh nhân vào viện do không nói là ít gặp, thời gian không nói có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng thậm chí có bệnh nhân kéo dài tới hàng năm không nói. Một số bệnh nhân đã được đi khám các chuyên khoa tai mũi họng hoặc thần kinh để tìm hiểu nguyên nhân không nói nhưng không phát hiện được tổn thương gì về thực thể.
Hiện tượng không nói thường liên quan nhiều với các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm.... Để điều trị bệnh nhân có thể nói được cũng không phải là dễ, nếu không xác định được nguyên nhân thì điều trị cũng sẽ không đạt hiệu quả và thời gian không nói sẽ kéo dài.
Có những bệnh nhân không nói do hiện tượng ức chế của trầm cảm. Bệnh nhân luôn cảm thấy bị ức chế muốn nói nhưng không thể nói ra được, cảm giác như có cái gì đó chẹn ở họng khiến mình không thể nói được, muốn nói điều gì đó thường ra hiệu bằng tay hoặc viết ra giấy.
Để xác định nguyên nhân không nói nhiều khi rất khó khăn, do vậy cần khai thác kỹ bệnh sử của bệnh nhân thông qua người nhà để có hướng điều trị phù hợp.
Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu - Trưởng khoa 4 cấp tính nam – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thường ngày tiếp xúc với những bệnh nhân nam bị rối loạn tâm thần. Gần đây nhất, khoa của chị tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân tên Lê Văn Th. ở Ý Yên, Nam Định. Bệnh nhân vào nhập viện trong trạng thái lo âu, hoang tưởng và có ảo thanh xui khiến.
![]() |
BS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện tâm thần Trung ương |
Theo như người nhà bệnh nhân, gần đây Th, thường xuyên chạy trốn vợ. Mỗi khi vợ lại gần là cậu lại bỏ đi xa và luôn nói với mọi người rằng vợ muốn giết mình. Th. còn kể lại những giấc mơ và hàng ngày có người nói vang vẳng bên tai mình rằng “nếu không bỏ đi nơi khác thì sẽ bị vợ giết chết”. Quá sợ hãi, bệnh nhân trốn chạy khắp nơi. Ban đêm cũng bật điện sáng để còn đối phó với người vợ quỷ quyệt.
Chị Hiên vợ Th. nghĩ chồng bị ma nhập nên thuê thầy cúng về cúng bái. Ai mách ở đâu có bùa ngải là chị đến xin về đeo cho chồng nhưng không ăn thua. Càng ngày, chồng chị càng sợ hãi co rúm người khi nhắc đến tên chị. Những tiếng thất thanh của anh khiến mẹ con chị vừa sợ vừa đau lòng: “Đừng cho cô ấy lại gần đây, cô ấy muốn giết tôi đấy. Cô ấy là yêu tinh biến hóa, là quỷ dạ xoa…”
Những lúc tỉnh táo, anh Th. tâm sự với mọi người rằng trong đầu anh luôn có người bảo với anh rằng vợ anh đang ngoại tình và tìm mọi cách để trừ khử anh. Khi hỏi người xui khiến là ai thì anh bảo đó là người quen luôn đi bên anh, bảo vệ anh. Rồi khi ngồi với người nào anh lại khoe có thần hộ mệnh bên cạnh nhắc nhở anh ai là người tốt, ai là người xấu.
Thấy căn bệnh của anh Th. ngày càng trầm trọng, gia đình mới chịu đưa anh lên BV Tâm thần trung ương 1. Tại đây, bác sĩ Thu cho biết anh điều trị mất gần 1 tháng thì hết ảo thanh. Khi hết ảo thanh, các bác sĩ hỏi “còn sợ vợ giết nữa không?” Anh Th. chỉ cười không nói gì. Nhưng trong tai anh không còn tiếng người lạ vọng tới.
Bác sĩ Thu chia sẻ những bệnh nhân tâm thần mình tìm ra bệnh bằng cách trò chuyện và tiếp xúc với họ là chính. Khi tìm ra bệnh mới bắt đầu cho dùng thuốc. Việc dùng thuốc với bệnh nhân tâm thần cũng rất khó mà phải dùng từ từ vì có người chịu được thuốc có người không. Có những bệnh nhân khi tiêm thuốc họ ngủ cả ngày nhưng có bệnh nhân họ đòi hỏi phải liều cao hơn.
Cấm khẩu vì ảo thanh
Gần đây những bệnh nhân mắc ảo thanh xui khiến đang gia tăng nhiều hơn. Đáng chú ý nhất là những bệnh nhân bị ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân cho rằng muốn nói lắm nhưng có người không cho nói.
Trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Quý (Hòa Bình) mắc chứng trầm cảm nặng dẫn đến hoang tưởng tự buộc tội. Bệnh nhân cả ngày không nói chuyện. Ăn uống vẫn khỏe và đi lại bình thường, chỉ có điều không chịu nói chuyện với ai. Gần 15 ngày bị bệnh, gia đình tưởng bệnh nhân cấm khẩu đưa xuống BV tỉnh Hòa Bình chữa thanh quản không chữa khỏi. Các bác sĩ giới thiệu về BV Tâm thần Trung ương I.
Tại đây, qua điều trị thăm khám bác sĩ cho biết chị Quý bị chứng ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân kể lại nhiều lúc muốn nói lắm nhưng không cất lên giọng. Thậm chí, trong tai luôn có người bảo rằng không được nói, nói thì sẽ bị buộc tội tàn sát…
TS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện, cho biết trong thực hành lâm sàng tâm thần, hiện tượng bệnh nhân vào viện do không nói là ít gặp, thời gian không nói có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng thậm chí có bệnh nhân kéo dài tới hàng năm không nói. Một số bệnh nhân đã được đi khám các chuyên khoa tai mũi họng hoặc thần kinh để tìm hiểu nguyên nhân không nói nhưng không phát hiện được tổn thương gì về thực thể.
Hiện tượng không nói thường liên quan nhiều với các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm.... Để điều trị bệnh nhân có thể nói được cũng không phải là dễ, nếu không xác định được nguyên nhân thì điều trị cũng sẽ không đạt hiệu quả và thời gian không nói sẽ kéo dài.
Có những bệnh nhân không nói do hiện tượng ức chế của trầm cảm. Bệnh nhân luôn cảm thấy bị ức chế muốn nói nhưng không thể nói ra được, cảm giác như có cái gì đó chẹn ở họng khiến mình không thể nói được, muốn nói điều gì đó thường ra hiệu bằng tay hoặc viết ra giấy.
Để xác định nguyên nhân không nói nhiều khi rất khó khăn, do vậy cần khai thác kỹ bệnh sử của bệnh nhân thông qua người nhà để có hướng điều trị phù hợp.
Phúc Mai
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.