"Đừng chê bà nghèo, bà vừa bán con gà để ủng hộ quỹ phòng chống dịch"

Mặc dù hoàn cảnh còn rất khó khăn, nhưng một cụ bà 73 tuổi ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã bán con gà của gia đình để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19, hành động này đã khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh cụ Lê Thị Thanh (73 tuổi ở Nghệ An) bán gà lấy tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch khiến nhiều người rưng rưng.

Những ngày qua, hình ảnh một cụ bà lưng còng được chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung "bán con gà của gia đình để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19", việc làm này của cụ đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ, cảm kích.

Qua tìm hiểu của PV, đây là trường hợp của cụ Lê Thị Thanh (SN 1947, trú ở xóm 5, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Ông Lê Xuân Chung – Xóm trưởng xóm 5, xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết: "Ngày 2/4, ban mặt trận xóm đi vận động các gia đình ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19, khi đi qua nhà cụ Lê Thị Thanh, vì hoàn cảnh gia đình cụ còn khó khăn nên chúng tôi không ghé vào.

Nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, cụ Thanh đã gọi vào nhà và nói: 'Các chú thấy bà nghèo định không cho bà ủng hộ à. Bà mới bán được con gà, của ít lòng nhiều cho bà gửi thêm để phòng chống dịch bệnh'".

Theo ông Chung, mặc dù được hưởng chế độ bảo trợ xã hội nhưng hoàn cảnh của cụ Thanh còn gặp rất nhiều khó khăn, chồng mất sớm, con trai đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về nên cụ thường xuyên phải sống một mình.

Nhiều gia đình quyên góp gạo, chuối...để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch ở xã Đức Sơn.

Nhiều gia đình quyên góp gạo, chuối...để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch ở xã Đức Sơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn ) cho biết, những ngày qua, Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận rất nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch ở địa phương. Trong đó có những trường hợp mặc dù còn rất khó khăn nhưng vẫn hưởng ứng tích phong trào quyên góp, ủng hộ.

Nói về trường hợp cụ Thanh, ông Thuận chia sẻ: “Sống một mình, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng tấm lòng của cụ Thanh đã khiến nhiều người dân địa phương vô cùng cảm kích”.

Toàn xã Đức Sơn hiện có hơn 2.221 hộ với 8.100 nhân khẩu, những ngày qua, địa phương này đã vận động ủng hộ, quyên góp được gần 50 triệu cho quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Việt Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !