Đứa trẻ bị bỏ vào thùng rác đã về với mẹ
Ngày 17/11, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương cùng Phòng Lao động – thương binh & xã hội thị xã Thuận An, UBND phường Bình Hòa đã trao cháu bé cho gia đình nữ công nhân Hồ Thị L. (16 tuổi, quê Nghệ An).
Khi nhận lại con từ tay bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Bình Dương, người mẹ từng vứt đứa con mình đã xúc động không nói nên lời. Bế đứa con bé bỏng vào lòng mà chị chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn ai. Lúc này L. nghẹn ngào: “Cháu biết ơn các cô các chú rất nhiều, không biết nói gì hơn. Cháu thấy mình thật may mắn và hạnh phúc”.
Đứa trẻ đã về với mẹ. |
Trước đó, khoảng 16h45 ngày 30/10, người dân sống gần khu trọ của V. nghe tiếng trẻ con khóc yếu ớt phát ra từ thùng rác. Mọi người tìm kiếm thì phát hiện tiếng khóc vọng ra từ một túi nylon cột khá chặt, bên trên có nhiều túi rác đè lên. Ngay lập tức, người dân báo cho bệnh viện.
Khi các nhân viên bệnh viện chạy tới bỏ những bịch rác đè lên đứa bé rồi xé túi nylon thì thấy một bé trai sơ sinh vừa được cắt dây rốn, không mặc quần áo, người đã thâm tím. Cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau 30 phút, bé hồng hào trở lại và cân nặng 3,3 kg.
Sau đó, người dân phát hiện chị V. đang nằm đau đớn trong phòng trọ nên đã đưa đến bệnh viện khâu lại tầng sinh môn bị tổn thương nặng do tự sinh đẻ.
Minh Nam