Đưa nạn nhân bị nhóm xăm trổ mang dao phóng lợn hành hung trong đêm đi giám định thương tích

Trưa 14/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã đưa anh Hoàng Văn T (33 tuổi, trú tại tổ 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) đi giám định thương tật.

Ngoài ra, Đại tá Lê Đức Hùng cũng thông tin: “Khi có kết quả giám định của anh T. (người bị nhóm xăm trổ mang dao phóng lợn hàng hung trong đêm 2/9), nếu thương tích trên 11%, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay.

{keywords}
Xác định nhóm đối tượng giữa đêm đùng dao phóng xông vào nhà chém đứt gân tay người dân

Còn trường hợp nếu thương tích của anh T dưới 11%, cơ quan công an phải nghiên cứu nhiều tình tiết liên quan, sau đó mới tính đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, đến lúc này, cơ quan điều tra vẫn chưa bắt được các đối tượng hành hung anh T.

Trước đó, vào ngày 6/9, chị Trần Thu H. (32 tuổi, trú tại tổ 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) phản ánh, chồng chị là anh Hoàng Văn T. (33 tuổi) mới bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí gây thương tích tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Chị H. kể lại: ''Vào sáng 1/9, có nhóm 5 người từ nơi khác đến chặt phá cây sau vườn nhà tôi. Lúc này anh T. cùng em trai tên Hoàng Mạnh H. đi ra nói chuyện.

Chồng tôi hỏi ''Đây là đất của dì tôi, sao các anh lại chặt phá". Nhóm người này sau đó rời đi. Tưởng mọi việc kết thúc thì đến 20h ngày 2/9, một nhóm khoảng 7-8 người xăm trổ mang theo dao phóng lợn gắn tuýp sắt dài sang đập cửa.

Nhóm này còn đẩy xe máy chắn ngang cửa vào nhà, chửi bới, dọa nạt gia đình tôi. Họ doạ nếu đi ra sẽ đánh chết. Khi chồng tôi ra đóng cửa lại thì bị một đối tượng đấm vào mặt.

Thấy vậy, tôi chạy ra cố đóng cửa lại thì bị một đối tượng cầm phóng lợn định đâm vào người. Lúc này chồng tôi đưa tay ra đỡ thì bị thương rất sâu, chảy nhiều máu".

{keywords}
Anh T đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật.

Cũng theo phản ánh của chị H., sau sự việc, người thân đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 trong tình trạng chấn thương nặng. Anh T. được bác sĩ xác định đứt gân tay trái, phải phẫu thuật ghép gân.

Vì quá sợ hãi, chị H. phải đưa hai con nhỏ sang gửi nhà mẹ đẻ. ''Sau khi tôi đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu, nhóm người kia tiếp tục quay lại chặt phá vườn cây. Họ dùng hung khí đánh nhiều lần vào đầu em trai chồng tôi và doạ "mày tin tao giết mày không". Đây là mảnh đất dì tôi đã mua, kê khai đóng thuế đầy đủ", chị H. thông tin thêm.

Theo anh T., bản thân không mâu thuẫn, nợ nần ai. Anh cũng không biết nhóm người trên là ai. Hiện giờ sức khỏe đã tạm ổn định, anh vẫn có thể nhận dạng được đối tượng cầm dao phóng lợn đã gây thương tích cho mình.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết lực lượng chức năng đã xác định được nhóm người hành hung anh T. vào tối 2/9. Cơ quan công an quận đang khẩn trương truy tìm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Yên

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Đang cập nhật dữ liệu !