'Dụ' vợ 1001 lần không chịu đẻ con thứ 2, dân mạng chỉ ra lý do khiến ông chồng ngã ngửa

Ông chồng đăng bài vì muốn tìm ra cách thuyết phục vợ sinh con thứ 2 nhưng càng đọc ý kiến của cư dân mạng càng thấy lỗi sai thuộc về mình.

Chuyện sinh con từ trước đến nay luôn là vấn đề hệ trọng trong mỗi gia đình, trước khi đưa ra quyết định sẽ cần sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, ông chồng trong câu chuyện này lại đang rất bất lực vì vợ nhất quyết không đồng ý sinh con thứ 2.

Ông chồng chia sẻ chuyện nhà trên mạng xã hội như sau:

Có ai như vợ chồng mình không? Phận trai thời nay là 18 bến nước chứ không phải 12 bến như các chị mình ngày xưa nữa rồi. Có ông nào khổ như mình không, thiếu nước đội vợ lên đầu nữa thôi ấy vậy mà bảo đẻ tiếp mà nhìn mặt vợ mình như kiểu đang nghe chuyện ma của bác Nguyễn Ngọc Ngạn vậy.

Bọn mình đã có một bé trai 2 tuổi rồi, vợ chồng mình cũng 30 có lẻ một vài số rồi nên mình muốn sinh thêm một bé nữa cho bé lớn có bạn, nhưng vợ mình mỗi lần nghe đến chuyện sinh thêm con nữa mặt lại giống như đang bắt cô ấy nhảy vào chảo dầu sôi vậy. Mà sinh đứa đầu vợ mình trộm vía 2,5h là sinh xong kể từ lúc vỡ ối, vợ mình sinh thường.

Ở cữ thì như bà hoàng. Mẹ chồng, chồng, cơm canh bưng lên tận phòng cho vợ đến lúc bé được 2 tháng tuổi mới ăn cùng gia đình, 6 tháng vợ mình mới phải vào bếp nấu ăn, đêm thì mình và mẹ mình thay nhau bế nếu hôm nào bé quấy.

Sinh xong 3 tháng là vợ mình về dáng như lúc còn con gái, đồ mặc vẫn nguyên size như lúc con gái. Nói chung ngoại trừ lúc sinh và mang bầu mệt nhọc ra thì bỉm vợ mình thay cho con tính trên đầu ngón tay, tắm cho bé là mẹ mình tắm luôn.

Vợ mình chỉ có đúng một thứ không cho ai khác làm chính là nấu đồ ăn cho con, cô ấy rất chăm chỉ trong việc ăn uống của con tự tay làm hết từ khi bé bắt đầu ăn dặm đến nay.

Thật lòng mình thấy ít mẹ bỉm nào sướng như vợ mình luôn, đúng gái 1 con trông mòn con mắt. Vậy mà dù năn nỉ sinh thêm con cỡ nào vợ mình vẫn lắc. Mình cũng không hiểu sao vợ lại nhất quyết bảo 5-7 năm nữa vợ mới sinh lại...”.

{keywords}
Sau 2 năm vợ nhất quyết không chịu sinh con tiếp theo, chồng đăng đàn than vãn nhưng nhận về nhiều chỉ trích.

Bài viết trải lòng của ông bố trẻ hiện đang nhận về gần 6.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Đây quả là một câu chuyện chân thực mà có lẽ nhiều gia đình cũng đang gặp phải. Tuy nhiên khi đọc kỹ lại lời tâm sự của người chồng, cư dân mạng đã tá hỏa nhận ra điều gì đó bất thường!

Theo lời chia sẻ, người vợ khi sinh bé thứ nhất thì được ví “sướng như bà hoàng”, 6 tháng đầu chồng cơm bưng nước rót, chỉ sau 3 tháng là về dáng như hồi con gái, mà lúc đẻ thì chỉ mất đúng 2,5h từ lúc vỡ ối.

Phần cuối câu chuyện, anh chàng còn bộc bạch một nỗi lo sợ khác: “Nói thật là mình lo lắm thời buổi bây giờ ăn uống, môi trường sống không như xưa lỡ mà vô sinh thứ phát thì rất buồn”.

Sau khi đọc bài viết trên, nhiều dân mạng bày tỏ sự đồng cảm và khen ngợi anh chàng vì đã khéo léo chăm sóc vợ những ngày đầu mới sinh:

- Nếu đúng như những gì chia sẻ thì anh bạn đây đúng thật là chăm chỉ đấy, được thêm cả mẹ chồng cũng san sẻ chăm cháu.

- Người vợ chắc muốn để thêm 1 thời gian nữa cho bé lớn cứng cáp, trưởng thành hơn thôi. Chứ có chồng tâm lý thế này tội gì mà không đẻ thêm. Mà mình cũng góp ý kiến vui vậy thôi, chuyện vợ chồng riêng tư bạn cứ thảo luận thêm với vợ nhé!

Thế nhưng, câu chuyện cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều:

- Chắc phải cho anh chồng này chịu cơn đau đẻ cho biết. Đau 5 phút đã ngất vật ra đấy rồi chứ chưa nói là đau suốt 2,5h.

- Đọc qua đã biết nhà chồng không thấu hiểu cho dâu con rồi. 3 tháng mà đã về dáng thì chứng tỏ là bị stress nặng lắm mới về nhanh như vậy. Xong chưa kể phải kiêng khem nhiều thứ, con quấy khóc đêm, con bụ bẫm khỏe mạnh không sao, chẳng may con lại ốm vặt, gầy nhom thì lại nói sữa mẹ không tốt. Rồi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau ai hiểu cho. Mới 2 năm mà đã đòi đẻ thêm đứa nữa, hãy nghĩ cho sức khỏe người vợ chút đi!

- Người ta nói mỗi lần sinh con là một lần người mẹ bước vào cửa tử. Cứ thế này bảo sao ngày càng nhiều bà mẹ rơi vào cảnh trầm cảm sau sinh. Chưa kịp hồi phục đã giục đẻ tiếp. Đẻ để đủ nếp đủ tẻ à, hay chạy đủ doanh số cho bố mẹ 2 bên. Chuyện công việc, sự thăng tiến của vợ thì tính sao, nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho vợ nữa chứ anh gì ơi.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Câu chuyện là lời tâm sự ngắn từ phía người chồng nên cũng khó để đưa ra đánh giá ai đúng ai sai. Thế nhưng, đa số dân mạng cho rằng chuyện sinh con đẻ cái là chuyện hệ trọng, không thể thúc giục được. Khi nào kinh tế vững vàng, kiến thức làm cha mẹ đầy đủ rồi hãy sinh con.

Hơn hết, hai vợ chồng phải thấu hiểu những hy sinh của nhau, không nên lấy sự phục vụ, chăm sóc ra để so sánh hay làm lí do để thúc ép đối phương, như vậy gia đình mới có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Bạch Dương

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !