Du khách mong Cái Răng tấp nập như chợ nổi Thái Lan

Cả khách và người làm du lịch cho rằng chợ nổi Cái Răng là đặc trưng của miền Tây, nên được bảo tồn và phát triển thành điểm du lịch, giống ở Thái Lan.

Cái Răng, một trong những chợ nổi lớn và sầm uất nhất đồng bằng sông Cửu Long, lúc cao điểm có gần 400 ghe, tàu của người dân khắp nơi đến buôn bán. Tuy nhiên, lượng tàu thuyền của thương hồ trao đổi nông sản ngày càng giảm, khiến khu chợ với lịch sử hơn trăm năm đang có nguy cơ biến mất. Bên cạnh ý kiến chợ ngừng hoạt động là quy luật tất yếu, nhiều người mong muốn chợ được bảo tồn, quy hoạch và phát triển như người Thái đang làm.

Lê Phát, quản lý tại một công ty truyền thông từng nhiều lần đến Cần Thơ, không muốn khu chợ được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia này bị "khai tử" vì du lịch Cần Thơ và miền Tây hầu như không còn gì đặc sắc.

Theo anh Phát, du lịch tại chợ Cái Răng hiện sống nhờ "hơi tàn" của các hoạt động mua bán nông sản. Nếu các thương hồ không còn họp chợ, du lịch cũng chấm dứt. Các thuyền chở khách hoạt động tự phát, chèo kéo mua vé với đủ mức giá. Các trải nghiệm du lịch tại Cái Răng "nhàm chán" và "không khác gì 15 năm trước". Du khách muốn tham quan chợ phải dậy lúc 4-5h, đúng giờ họp chợ.

   

Chợ nổi Cái Răng hoạt động nhộn nhịp vào sáng sớm. Ảnh: Anh Tú.


"Các trải nghiệm chủ yếu là ăn hủ tiếu, uống cà phê, chụp hình, ngồi trên ghe 15 phút là hết", anh Phát nói.

Anh Phát cho rằng chợ nổi ở Thái Lan thu hút nhờ có rất nhiều hoạt động mua bán, giải trí, trải nghiệm văn hóa địa phương ở hai bên bờ sông. Chợ nổi Cái Răng cũng nên phát triển thêm sản phẩm du lịch bằng cách mở các điểm giới thiệu, bán sản vật địa phương hai bên bờ.

"Nên có một khu ghe, thuyền riêng trên chợ nổi chuyên tổ chức hoạt động mang tính địa phương, như cho du khách tự đổ bánh xèo", anh Phát nói.

Nguyễn Thương, sống tại Hà Nội, từng ghé thăm chợ nổi Cái Răng trước dịch, nhận xét chợ nổi và những sản phẩm du lịch sông nước khác như đi thuyền trong rừng chàm là "nét văn hóa đặc sắc chỉ có ở miền Tây". "Sẽ rất tiếc nếu đóng cửa chợ nổi, du khách đến miền Tây không có nhiều lựa chọn ăn chơi, trải nghiệm văn hóa", chị Thương nói và cho rằng chợ nổi Cái Răng sẽ khó ''chìm'' nếu được đầu tư khai thác du lịch bài bản.

  

Du khách yêu thích chợ nổi Cái Răng vì nhịp sống bình dị của dân địa phương. Ảnh: Hoài Thương.


Thương cho hay thích ăn uống trên chợ nổi và mong khi du lịch tại đây phát triển sẽ có thêm nhiều ghe, thuyền phục vụ các món ngon miền Tây chứ không chỉ có mỗi hủ tiếu như hiện giờ. "Lẩu mắm Cần Thơ nổi tiếng, du khách vừa ngồi thuyền ngắm cảnh vừa nhúng lẩu cũng khá thú vị", chị Thương nói.

Ông Hoàng An, Phó giám đốc Trung tâm du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết nhu cầu tham quan chợ nổi Cái Răng luôn cao. Hầu hết tour miền Tây đều đến Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng luôn nằm trong lịch trình.

Nhóm khách đặt tour miền Tây chủ yếu là khách Việt kiều hoặc khách từ miền Bắc và miền Trung. Khi nói đến chợ Cái Răng ai cũng biết, nên cần được chú trọng phát triển du lịch chuyên nghiệp hơn.

"Trước nay chợ hoạt động tự phát nên thường xuyên xảy ra tình trạng chèo kéo, đôi khi gây phản cảm", ông An nói. Chợ cần có một đơn vị, hoặc tổ chức cộng đồng, hợp tác xã, phường đứng ra đại diện các chủ ghe, thuyền để xây dựng mô hình du lịch chuyên nghiệp hơn.

  

Một khu chợ nổi tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Frida Aguilar Estrada


Theo ông An, chợ nên được sắp xếp trật tự theo khu vực từng loại ghe buôn trái cây, rau củ, đồ ăn và xây dựng quy định giữ vệ sinh trên sông để hạn chế rác thải. Các chợ nổi tại Thái Lan được quy hoạch như một khu du lịch. Du khách vào chợ phải mua vé, được thưởng thức nhiều chương trình giải trí, hoạt động mua sắm cũng diễn ra nhộn nhịp. "Không riêng du khách Việt, khách quốc tế đến xứ Chùa Vàng đều thích ghé thăm", ông nói.

Theo VNEXPRESS

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên khiến cả phòng 'bừng tỉnh' vì cái tên lạ

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười vì sở hữu cái tên quá độc lạ, Lưu Kim Jin Đông.

Xuất hiện bông sen Tịnh Đế quan âm siêu hiếm ở Nghệ An

Các đầm sen ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong mấy năm trở lại đây xuất hiện nhiều bông sen Tịnh Đế khác nhau, vậy nhưng sự xuất hiện cặp sen Tịnh Đế quan âm được xem là siêu hiếm.

Người phụ nữ mặc áo dài, đứng sau cửa kính làm điều lạ lùng mỗi chiều ở TPHCM

Chiều xuống, bà chủ cửa hàng lại mặc những bộ áo dài thật đẹp rồi đứng trên sân khấu được dựng phía sau ô cửa kính để hát tặng người đi đường.

Uống chai nước bí ẩn trôi trên biển, nhóm ngư dân chết 'bất đắc kỳ tử'

Một nhóm ngư dân gồm 4 người đã tử vong và 2 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống chất lỏng bí ẩn trong những cái chai trôi nổi trên biển hôm 29/6.

Lão nông miền Tây hơn 20 năm làm điều lạ lùng trả ơn trâu bò

Từng nổi tiếng khấm khá nhất vùng, sở hữu hàng chục công ruộng, một lão nông miền Tây quyết mang hết số tiền dành dụm, bỏ công sức, dựng chuồng trại, tìm đến các lò mổ giải cứu trâu bò.

Bí ẩn khu mộ ‘danh gia vọng tộc’ của dòng họ từng nhiều đời làm quan to

Sự kỳ bí về khu mộ cổ Đống Thếch ở Hoà Bình sau 400 năm vẫn chưa được khám phá hết. Những phiến đá bí ẩn vẫn đứng sừng sững giữa “thánh địa” của nhà lang xứ Mường.

Bí ẩn căn biệt thự 'view triệu đô' bị bỏ hoang trên núi ở miền Tây

Căn biệt thự trên núi Sam (thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhiều năm phơi sương từng bị đồn thổi, thêu dệt về những câu chuyện khó tin.

Trải nghiệm xe bus 2 chiều miễn phí đến Yoko Onsen Quang Hanh

Trải nghiệm nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh đang được nhiều du khách ví von là điểm đến “chữa lành” thời thượng khi tới Hạ Long.

Đang cập nhật dữ liệu !