Du học sinh Việt tại Anh: Nhớ không khí Tết của 36 phố phường Hà Nội

Du học phương xa, Đỗ Minh Phương - du học sinh Việt tại Anh nhớ nhất là không khí Tết Hà Nội nơi có 36 phố phường.

Tết đến Xuân về, ai chẳng mong được đoàn tụ bên mâm cơm gia đình chiều 30 Tết, được gặp mặt người thân đã xa nhau cả năm trời ròng rã. Ấy thế mà đối với những cô, cậu du học sinh thì điều này là mơ ước xa xỉ, đặc biệt là trong lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

Đỗ Minh Phương (SN 1997) - du học sinh học Thạc sỹ Giáo dục, chuyên ngành Khoa học thần kinh và Giáo dục tại trường Đại học Bristol (nước Anh) chia sẻ rằng, kể từ ngày đi du học, cô thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho bố mẹ mình.

“Ngày nào Phương cũng nhắn tin kể cho gia đình về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Rồi cứ vài ba hôm, hoặc một tuần lại gọi điện về nhà một lần.

Mình tin rằng giao tiếp chính là chìa khoá giúp sợi dây liên kết giữa con cái và cha mẹ trở nên khăng khít hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian ở xa. Có lẽ vì thế mà dù hiện tại không ở bên cạnh nhau nhưng mình vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương từ gia đình”, Phương tâm sự.

{keywords}
Minh Phương - du học sinh tại Anh.

Qua 2 lần đón Tết xa nhà, Phương cũng đã quen hơn, không còn cảm thấy quá lạ lẫm nữa. Nhưng cảm giác nao nao nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương những ngày Tết vẫn rất sâu đậm. Ở “trời Tây” không thể nào có được không khí Tết cổ truyền đặc trưng của quê hương Việt Nam.

"Nhớ những ngày còn ở Việt Nam, thời điểm Tết đến, không khí tràn về khắp mọi làng quê, mọi ngõ ngách, đường phố của đất nước. Hễ ra đường là cảm nhận được mùa Xuân đang về. 

Người người đều tất bật chuẩn bị đón Tết. Hàng xóm dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đánh bóng các lư trầm, bát hương, dọn lại bàn thờ… Năm nào cũng vậy, điều đầu tiên bố mình cần làm là phải sắm cho được hai cành đào thật đẹp để bày trên ban thờ tổ tiên.

Mấy ngày gần Tết, Minh Phương sẽ cùng mẹ rong ruổi quanh khu phố cổ, qua các hàng bán bánh kẹo, mứt Tết mua cho gia đình và biếu ông bà nội ngoại, người thân, bạn bè. 

Đôi khi chẳng cần mua gì, chỉ cần dạo quanh các con phố, ngắm nhìn mọi người nô nức sắm Tết, trẻ con được mua quần áo mới, người lớn tất tả lo công việc, ai cũng bận, nhưng mà vui.

Có điều mình hơi tiếc là chưa được gói bánh chưng bao giờ. Năm nay cũng vẫn không được gói, nhưng sẽ có bánh chưng để ăn.

{keywords}
Minh Phương (thứ hai bên trái) và những người bạn tại trường Đại học Bristol.

Vừa qua, Minh Phương đã cùng các bạn bè hiện cũng đang theo học các chương trình thạc sỹ tại Anh tổ chức một buổi họp mặt với chủ đề “Về nhà ăn Tết”. 

“Bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ Tết. Những món ăn của người Việt cũng giúp mình và các bạn cảm thấy ấm áp hơn, bớt cô đơn, lạc lõng khi phải đón Tết xa nhà.

Cái Tết xa quê năm nay có phần sung túc, đầm ấm và nhộn nhịp hơn nên mình tin mình cũng bớt được nỗi nhớ nhà và đặc biệt không thấy cô đơn khi đón Tết xứ người”, Minh Phương tâm sự.

Minh Phương cho biết, hiện tại tình hình dịch Covid-19 ở Anh vẫn còn phức tạp, số ca nhiễm mỗi ngày tăng cao. Tuy nhiên, kể từ ngày 19/1/2022, Chính phủ Anh đã dỡ bỏ các hạn chế theo kế hoạch B phòng chống Covid-19 tại vùng England nơi Minh Phương đang ở.

Chính phủ vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nhanh chóng tiêm mũi vắc xin tăng cường và kiểm tra Covid thường xuyên.

“Với ngành học của mình, mình vẫn được đến lớp học trực tiếp bình thường thay vì học online. Đây thực sự là một điều may mắn”, Phương cho hay.

Với Phương, mỗi chặng đường nơi xứ người là một bài học quý báu trong đó có bài học về tình thân, gia đình. Có đi thật xa mới biết nhớ nhà, thêm trân trọng nơi trở về...

Hoàng Thanh

Nỗi 'thèm Tết' của nam sinh theo ngành phi công trên đất Ấn Độ

Nỗi 'thèm Tết' của nam sinh theo ngành phi công trên đất Ấn Độ

Mỗi dịp Tết đến, du học sinh Việt đều chung nỗi nhớ nhà da diết, ai cũng nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh gia đình quây quần bên nhau.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, lớp trưởng là người quay clip

Nữ sinh lớp 6 ở Vĩnh Long bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học.

9 nữ sinh bị kỷ luật vì dùng mũ bảo hiểm đánh bạn dã man

9 học sinh có liên quan đến vụ việc đánh nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long bằng mũ bảo hiểm đã bị kỷ luật với hình thức tạm đình chỉ học tập 2 tuần.

Thạc sĩ đại học hàng đầu bỏ việc lương cao làm công nhân vệ sinh

Long Ẩn, 36 tuổi (ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc) từ bỏ công việc dạy học lương cao làm công nhân dọn vệ sinh tại khu thắng cảnh.

Doanh nghiệp vẫn xin được, tại sao đất cho giáo dục lại không?

Theo các chuyên gia giáo dục, việc cho rằng Hà Nội đất chật người đông nên thiếu trường công lập là không đúng. "Đất chật thật nhưng không phải không có, doanh nghiệp vẫn xin được đất, tại sao đất cho giáo dục lại không?", chuyên gia phản biện.

Nghịch lý thiếu trường học, quá nhiều chung cư

Tuyến bài Cửa hẹp vào công lập THPT ở Hà Nội trên VietNamNet đã thu hút nhiều bình luận của độc giả. Đa số người đọc chia sẻ sự ngạc nhiên xen lẫn bức xúc trước "cuộc đua" khốc liệt của các học sinh trước cánh cửa lớp 10 trường công lập.

TikToker nêu 4 bằng đại học ‘vô dụng’ tại Việt Nam: Chuyên gia giáo dục nói gì?

Các ngành học Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị nhân sự đang được các tiktoker liệt kê là những bằng đại học vô dụng nhất.

Một trường ở Thanh Hóa có 60 học sinh giỏi quốc gia

Tỉnh Thanh Hóa có 61 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó Trường THPT chuyên Lam Sơn chiếm 60 học sinh.

Hà Nội chỉ tuyển 55,7% học sinh lớp 9 vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%.

Nữ sinh lớp 9 bất ngờ mất tích sau ngày 8/3

Hôm nay, 13/3, ông Hà Văn Vương - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết, một nữ sinh lớp 9 của trường đã mất tích từ sau 8/3 đến nay.

Bị đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm, nữ sinh lớp 8 phải nhập viện

Ngày 11/3, ngành chức năng huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đang làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị một nhóm thiếu nữ dùng nón bảo hiểm đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Đang cập nhật dữ liệu !