"Đột nhập" phòng tập của nữ học viên cảnh sát "kẹp cổ" 3 thanh niên

Nhiều người cho rằng màn "kẹp cổ" quật ngã 3 thanh niên của nữ học viên cảnh sát chỉ mang tính biểu diễn, nhưng khi mục sở thị một ngày học của trường CĐ Cảnh sát Nhân dân 1 thì sẽ có người thay đổi cách nhìn này.

Gây ấn tượng cộng đồng mạng với màn biểu diễn trong Liên hoan Võ thuật thanh niên Công an 2016 vừa qua,Lương Thị Hoài Thương (học viên lớp B2C1-H01s, Trường CĐ Cảnh sát nhân dân 1) lại trở về với công việc học tập hàng ngày.

Khác hẳn với màn biểu diễn trên sàn đấu, ngoài đời Hoài Thương là một cô gái vui vẻ, khiêm tốn và ít khi nói về bản thân mình.

Sinh ra và lớn lên ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên nhưng vì yêu thích hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nên năm 2013 Hoài Thương đã quyết định chỉ thi vào khối trường công an.

Với 27 điểm thi khối A, Hoài Thương không đỗ hệ học viện nhưng đủ điểm đỗ vào Trường CĐ Cảnh sát nhân dân số 1, ngành Quản lí hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian đầu khi mới vào trường Cảnh sát, cũng như những cô gái khác, Hoài Thương khá vất vả để làm quen với môi trường huấn luyện điều lệnh, đã có lúc sau giờ học, cô nữ sinh viên cảnh sát lần đầu phải sống xa nhà này đã kiệt sức và phát ốm.

Tuy nhiên, chỉ mất một thời gian ngắn, cùng với những nữ đồng nghiệp tương lai, Hoài Thương đã quen dần với môi trường rèn luyện và thấy mình trưởng thành hơn qua từng ngày.

Hoài Thương cho biết, trước khi tập võ thuật công an, cô đã có thời gian dài trước đó tậptaekwondo nên đã thích nghi khá nhanh với môi trường huấn luyện võ thuật trong trường.

Trong quá trình luyện tập tại trường, nhận thấy Thương có năng khiếu nên thầy giáo đã chọn cô bạn tham gia màn biểu diễn trong liên hoan võ thuật...

… Và Hoài Thương đã chuẩn bị cho màn trình diễn này trong khoảng 2 tuần, với sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Ngọc Hải (giảng viên bộ môn Võ thuật của trường CĐ Cảnh sát Nhân dân 1) và sự tham gia của các học viên cùng trường.

Trong quá trình tập, không ít lần Hoài Thương bị ngã, đập đầu xuống sàn nhà nhưng với lòng quyết tâm, cô đã tích cực tập luyện tốt bài tình huống để chuẩn bị cho buổi liên hoan.

Chia sẻ về những động tác khó trong màn biểu diễn, Hoài Thương cho biết: "Khó nhất là động tác kẹp cổ vì đòi hỏi nhiều kỹ năng mới thực hiện được. Phải bật cao, sát mới có thể kẹp cổ được 3 người cùng lúc, đồng thời, phải giữ được thăng bằng trên không để khi ngã xuống đúng như động tác”.

Ngoài giờ học,Hoài Thương cũng có sở thích là đi du lịch và mua sắm. Ngoài ra, cô bạn dễ thương này còn có năng khiếu hát, múa và chơi nhiều môn thể thao. Cô bạn mơ ước tương lai sẽ trở thành chiến sĩ công an giỏi, nhiệt huyết, được nhân dân tin tưởng và yêu quý.


Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !