Vỉa hè, lòng đường quanh khu vực Thiên đường Bảo Sơn bị người dân biến thành bãi trông giữ xe, buôn bán… khiến khu vực này lộn xộn và gây ách tắc giao thông.
Ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 9-10h ngày 1/5, quanh lối vào Công viên thiên đường Bảo Sơn ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, dòng người kéo đến tham gia vui chơi giải trí khá đông, nên thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông.
Lối vào Công viên thiên đường Bảo Sơn.
Không chỉ vậy, vỉa hè vòng quanh khu vực này bị người dân kinh doanh biến nó thành bãi trông giữ xe, nơi buôn bán… khiến khu vực này lộn xộn và gây ách tắc giao thông.
Đường vào Công viên thiên đường Bảo Sơn luôn xảy ra ách tắc giao thông.
Từ ngoài...
...vào trong, người người phải chen nhau.
Lòng đường, vỉa hè biến thành bãi xe, nơi kinh doanh
...nên khu vực vào thiên đường Bảo Sơn luôn ách tắc, lộn xộn.
Cũng trong sáng 1/5, ghi nhận tại Vườn thú Thủ Lệ, tuy nắng nóng nhưng hàng ngàn người dân vẫn đưa các cháu nhỏ đến đây vui chơi. Các tuyến đường dẫn đến Vườn thú Thủ Lệ trong tình trạng tắc nghẽn nhẹ.
Theo Ban quản lý vườn thú, dự kiến trong ngày hôm nay nơi này tiếp đón khoảng hơn 50.000 người đến vui chơi, tham quan. Đơn vị thường xuyên phát loa thông báo về một số trường hợp trẻ nhỏ lạc bố mẹ, loa tránh tình trạng móc túi...
Chị Hà Anh (Đông Anh - Hà Nội) đưa con cái đến chơi tại vườn thú Thủ Lệ từ sáng sớm. Chị cho biết, tuy thời tiết nắng nóng nhưng năm nay việc đưa các con đi chơi rất thuận lợi, không phải lo về việc tìm kiếm bãi gửi xe như trước đây. Tuy nhiên, lượng người rất đông, phải chen chúc nên các cháu nhỏ dễ bị mệt.
UBND phường Ngọc Khánh đã chủ động thành lập 5 điểm trông giữ xe xung quanh vườn thú Thủ Lệ phục vụ nhu cầu của người dân tới tham quan. Toàn bộ 5 điểm trông xe này do Ban bảo vệ dân phố, tổ chức Đoàn thanh niên triển khai trông giữ với giá trông giữ được niêm yết đúng giá quy định.
Hình ảnh người dân chen chúc tại vườn thú Thủ Lệ sáng 1/5:
Sáng 1/5, hàng vạn người dân đổ về vườn thú Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) khiến các ngả đường bên trong vườn thú đông nghịt người.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ 2 của người dân, nhiều người tranh thủ đưa gia đình mình tới thăm vườn bách thú, nhiều gia đình ở ngoại thành và vùng lân cận cũng tìm đến vườn thú Thủ Lệ.
Ngay từ ngoài cổng, tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra, người dân phải chen chúc từng chút để vào phía trong.
Khắp các lối trong vườn thú đâu đâu cũng thấy người dân đi lại tham quan, vui chơi giải trí.
Chuồng voi luôn là nơi thu hút nhiều em nhỏ đến xem.
Những chuồng thú dữ như hổ, báo, gấu luôn là nơi thu hút đông người xem nhất.
Hôm nay, thời tiết ở Hà Nội khá nóng bức nhưng càng về trưa lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.
Các em nhỏ được cha mẹ kiệu trên lưng để "bơi" giữa biển người nóng nực.
Các em nhỏ háo hức khi được cho động vật ăn từ tay mình.
Do lượng người quá đông, nhiều người đã mang theo chiếu, đồ ăn sẵn đến trải khắp các bãi cỏ trong vườn thú ngồi nghỉ ngơi.
Các gia đình tận dụng từng bóng mát của cây cối để tránh nắng nóng.
Theo Ban quản lý vườn thú, dự kiến trong ngày hôm nay nơi này tiếp đón khoảng hơn 50.000 người đến vui chơi, tham quan.
Người dân tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa sau một buổi đi vòng quanh vườn thú.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.