Động đất 4,7 richter: Dân Quảng Nam chưa hết hoảng

Nhiều người dân bỏ chạy khỏi nhà, đứng ngoài đường, sau đó vẫn không chịu vào nhà do sợ động đất nữa gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trận động đất mạnh 4,7 richter xảy ra ở vùng Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Trà My, Quảng Nam) làm rung chuyển Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, gây hoang mang, hoảng loạn cho nhân dân. Đến tối qua, tại địa bàn xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, cách Thủy điện Sông Tranh 2 hơn 80 km, nhưng người dân vẫn còn hoảng hốt.

Chị Ngọc, 35 tuổi ở tổ 1 thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, kể: “Vào khoảng 2h25 chiều qua, tôi đang nằm ngủ trên võng, bất ngờ khung gỗ treo chiếc võng rung lắc làm tôi hoảng sợ, vụt chạy ra đường. Ngôi nhà vừa mới xây xong rung lắc mạnh. Mọi người kêu la í ới, động đất rồi, chạy nhanh bà con ơi! Vậy là mọi người bỏ chạy tán loạn”.

Động đất 4,7 richter: Dân Quảng Nam chưa hết hoảng - ảnh 1

Người dân bỏ chạy tán loạn ra ngoài khi xảy ra trận động đất

Động đất 4,7 richter: Dân Quảng Nam chưa hết hoảng - ảnh 2

Đồ đạc sinh hoạt của người dân TP.Tam Kỳ cách Thủy điện Sông Tranh 2 hơn 80km bị trận động đất mạnh 4,7 richter hất văng hết

Chị Ngọc nói: “Lâu nay theo dõi, biết động đất thường xuyên xảy ra ở Thủy điện Sông Tranh 2 qua ti-vi, báo chí, thấy cảnh người dân ở đó hoảng loạn thì thấy thương, tội nghiệp họ. Nhưng không ngờ, nay lại chính mình cũng bị động đất làm cho hoảng sợ thật sự”. Ông Hải, xã Tam Phú, có nhà ở sát sông Bàn Thạch, vẫn còn sợ: “Hơn 60 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cảnh động đất làm rung chuyển nhà cửa, làm cho con người chao đảo”.

Viện Vật lý địa cầu cho biết trận động đất chiều qua lên đến 4,7 độ richter. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết: “Trận động đất dữ dội chưa từng thấy. Theo tôi trận động đất này phải vượt 5 độ richter chứ không phải 4,7 độ”. Trận động đất này không những làm cho nhân dân huyện Bắc Trà My hoảng loạn, mà ngay cả lãnh đạo Quảng Nam đang dự họp ở đây cũng bỏ chạy lánh nạn.

“Trong lúc lãnh đạo huyện Bắc Trà My đang họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kiểm tra triển khai chương trình 135, thì nghe những tiếng nổ to trong lòng đất, kéo dài hơn 10 giây làm nhiều vật dụng lung lắc mạnh, nhiều cán bộ đang họp bỏ chạy ra ngoài. Huyện đã tạm dừng cuộc họp để tổ chức đoàn về các xã kiểm tra ngay tình hình và ổn định tinh thần cho người dân vùng ảnh hưởng”, ông Đặng Phong nói.

Anh Vương, cán bộ UBND huyện Bắc Trà My, sợ run người, nói động đất cứ mạnh dần thế này khiến cho tâm lý cán bộ, người dân không ổn định. Ngồi làm việc mà lúc nào tâm trí cũng lo động đất miết làm ảnh hưởng trong xử lý công việc nhiều lắm.

Tại huyện Phú Ninh, cách TP.Tam Kỳ khoảng 3km cũng bị rung lắc mạnh. Ông Phạm Hồng Đức, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh, nói: “Tôi đang ngồi làm việc thì thấy ly tách trên bàn rung lắc mạnh, căn nhà thì rung bần bật hơn 10 giây và nghe mấy tiếng nổ rất to. Đến bay giờ vẫn còn sợ”.

Người dân huyện Bắc Trà My bức xúc: "Các nhà khoa học cứ mỗi lần lên Thủy điện Sông Tranh 2 đo đạc, khảo sát vài ngày rồi “đưa ra kết luận là động đất kích thích không sao hết, cường độ động đất sẽ giảm dần, nhưng giảm dần đau chẳng thấy mà thấy mạnh lên làm cho người dân chẳng muốn sống ở đây nữa”.

Chưa hết, GS-TS Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, còn mạnh miệng tuyên bố là “động đất kích thích tại Thủy điện Sông Tranh 2 giai đoạn tiền chấn đến nay đã kết thúc với trận động đất chính, mạnh nhất là 4,6 độ richter vào đêm 22/10. Thời điểm này bắt đầu chuyển sang giai đoạn dư chấn, động đất sẽ tiếp tục còn xảy ra nhưng cường độ sẽ nhỏ hơn trận động đất chính và không đáng lo ngại”.

Bàn Thạch

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.