Nữ sinh bị lửa trùm như đuốc trong lễ hội Halloween

Vui chơi trong lễ hội hóa trang Halloween, một nữ sinh viên viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An bất ngờ bị ngọn lửa bén vào trang phục rồi bùng cháy trùm khắp người khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Nữ sinh viên bị lửa bén rồi bùng cháy trùm khắp người

Ngày 3/11, trao đổi với PV Infonet, thầy Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Cao đẳng sư phạm Nghệ An cho biết, nữ sinh viên L.T.T. (SN 1998, Sinh viên Khoa Sư phạm mầm non) vừa bị bỏng trong lễ hội hóa trang Halloween đang được điều trị tích cực ở Viện bỏng quốc gia Hà Nội.

Theo thầy Tư, nữ sinh viên T. bị bỏng cấp độ 1 (khoảng 30 - 40% cơ thể), trong đó có một vết bỏng sâu ở thân và một số vết ở 2 cánh tay, hiện sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt.

Ngay sau đó, nhà trường đã tiến hành họp và nhận định đây là sự việc rủi ro, chứ không phải lỗi sai sót trong khâu tổ chức nên cũng rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức được an toàn hơn.

“Trước mắt, nhà trường đang tập trung phối hợp với gia đình và bệnh viện tạo điều kiện tối đa cho em chữa trị. Sau này em về học sẽ tạo điều kiện cho em để bắt kịp chương trình, học hành thuận lợi”, thầy Tư cho biết thêm.

Nữ sinh viên hoảng hốt chạy về phía nhà vệ sinh để cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Trước đó, tối 31/10, Hội sinh viên trường và liên chi hội khoa Ngoại ngữ (trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) tổ chức lễ hội hóa trang Halloween cho hàng trăm sinh viên.

Đến khoảng 19h, nữ sinh viên L.T.T (SN 1998, khoa Sư phạm mầm non) trong trang phục bằng giấy quét sơn màu đi qua sân khấu, ngang một ngọn nến đặt trong vỏ quả bầu. Lửa bén vào trang phục rồi bùng cháy trùm khắp người khiến nạn nhân la hét.

Các sinh viên có mặt vội múc nước, tìm vật dụng dập lửa. Tuy nhiên, lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn, nhốn nháo.

Quá hoảng hốt, T. chạy vào nhà vệ sinh tại sảnh gần đó và được hỗ trợ dập lửa thành công.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Quân y 4 (tại TP Vinh) để sơ cứu, đêm cùng ngày được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Việt Hòa

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.