Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm, mặt đường 'bốc hơi' vì mức nhiệt hơn 44 độ C

Tại Hà Nội, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu năm. Toàn khu vực sẽ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, điều này khiến người dân rất vất vả khi ra đường.

Hôm nay (21/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn tại các khu vực Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ phổ biến tại các khu vực này trong khoảng 37-40 độ C, riêng vùng núi phía tây của Trung Bộ có thể lên ngưỡng 41-42 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu năm. Toàn khu vực có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C tương đối dài, từ 10h đến 17h, điều này khiến người dân rất vất vả khi ra đường.

{keywords}
Tại Hà Nội, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu năm.

Theo ghi nhận của PV, vào trưa nay, dù nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhưng vì công việc nên rất nhiều người vẫn phải ra đường, học sinh nhiều trường cũng vất vả trên hành trình về nhà sau buổi học.

{keywords}
Học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc (Đại La, quận Hai Bà Trưng) vất vả về nhà dưới cái nắng gay gắt giữa buổi trưa.

Chia sẻ với PV, em Hoàng Minh Khánh cho biết: “Khi ở trong lớp chúng em có quạt nên rất mát, việc học tập không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng, khi đi về dưới thời tiết nắng nóng gay gắt cũng thấy rất vất vả và mệt ạ”.

{keywords}
Nhiều học sinh "đầu trần" giữa trời nắng 40 độ C.

Bà Nguyễn Thị Ích (56 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) chia sẻ: “Tôi làm nghề bán hàng rong được hơn 30 năm. Vào mùa hè vất vả hơn nhiều, nhưng vì cuộc sống nên vẫn phải đi chợ. Làm nghề bán hàng như chúng tôi nắng nóng mà nghỉ thì những khách hàng quen họ sẽ lấy mối khác. Vì vậy, trời có nắng hơn nữa tôi vẫn phải đi”.

{keywords}
Vì cuộc sống mưu sinh, dù nắng nóng đến đâu bà Nguyễn Thị Ích vẫn phải đi bán hàng.
{keywords}
Nắng hay mưa, bà Ích vẫn phải đi hơn chục cây số để bán hàng trên các đường phố nội thành Hà Nội, sau đó đi xe buýt về Chương Mỹ.

Nắng nóng cũng giúp các xưởng sản xuất đá sạch tại Hà Nội đang hái ra tiền do nhu cầu giải khát tăng cao.

Anh Nguyễn Minh Hiếu (chủ một quán nước giải khát trên phố Tây Sơn) cho biết: “Những ngày nắng nóng này, khách hàng ở quán tôi tăng hơn so với những ngày thường, chính vì thế lượng tiêu thụ đá cũng tăng lên. Mới hết buổi sáng quán tôi đã bán hết 20 túi đá, lần này tôi ra lấy thêm 15 túi nữa.

{keywords}
Nắng nóng khiến cửa hàng nhà anh Hiếu đông khách, anh liên tục phải đi lấy đá sạch về bán.

Theo trang dự báo thời tiết Accuweather, hôm nay (21/5) Hà Nội sẽ nắng nóng gay gắt nhất vào thời điểm từ 14h đến 16h, mức nhiệt chạm ngưỡng 38-39 độ C. Với số liệu này, nhiệt độ mà người dân cảm nhận được khi di chuyển trên các khu vực hấp thụ nhiệt lớn như đường bê tông, đường nhựa có thể lên tới 44-46 độ C.

Số liệu thống kê của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho thấy một số điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và Trung Bộ thuộc các khu vực như: Kim Bôi (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳ Hợp (Nghệ An).... Nhiều khả năng, đây cũng là những địa điểm ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong hôm nay.

{keywords}
Nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 44 độ C trên phố Thái Hà lúc 13h trưa nay.

 

{keywords}
Người dân lao động vất vả trong ngày nắng đỉnh điểm của mùa hè.

 

{keywords}
Nhiều người mệt mỏi khi dừng chờ đèn đỏ.
{keywords}
Khu vực chân cầu vượt là điểm trốn nắng "lý tưởng" nhất khi phải chờ đèn đỏ.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường Thái Hà. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường bị ướt như vừa được tưới nước.

Anh Hùng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !