Lo lắng nguy cơ nhiễm Covid-19, nam điều dưỡng viết nhật ký cảm động ‘xin lỗi vợ con'

Lo lắng mình có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nam điều dưỡng ở Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) đã viết nhật ký vào giấy A5 “xin lỗi vợ con”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Các bệnh nhân sau khi ra viện sức khỏe ổn định và có ấn tượng tốt đẹp về cách chăm sóc, chữa trị của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Để đẩy lùi dịch bệnh, những y bác sỹ là những “chiến sỹ áo trắng” tiên phong, xông pha nỗ lực trên tuyến đầu chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sỹ trong những ngày đầu tiếp xúc với bệnh nhân cũng không tránh khỏi những cảm giác băn khoăn, lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong số đó có điều dưỡng Đặng Quốc Bảo (39 tuổi, công tác tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế).

Điều dưỡng Đặng Quốc Bảo trong thời gian chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid- 19 tại khu cách ly điều trị Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2).

Trước khi đến khu cách ly chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19, anh Bảo biết trên thế giới đã có một số đồng nghiệp làm nhiệm vụ như mình bị nhiễm bệnh. Trong ngày đầu trực tiếp đến chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, anh có phần lo lắng và suy nghĩ "mình có thể bị nhiễm bất cứ nào không biết".

Từ  sự lo lắng và cảm xúc dâng trào khi ở trong khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), nam điều dưỡng này đã viết trang nhật ký ngắn xin lỗi vợ con trên tờ giấy A5 để trong khu cách ly.

Nội dung bức thư ngắn đầy cảm xúc và trách nhiệm: “Thực sự nhận nhiệm vụ mới từ Ban Giám đốc mình rất lo lắng. Tuy nhiên, vì cộng đồng, vì sự tn tưởng của cấp trên giao, mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu lỡ mình bị nhiễm Covid-19 và không còn trên cõi đời này, mình xin lỗi vì mình đã làm hết tâm và hết sức. Mình đã làm bằng cả trái tim và nhiệt huyết. Mình đã cố gắng phòng để tránh lây cho bản thân và gia đình rồi. Nhưng con Covid-19 quá mạnh, quá tàn nhẫn nên mình không thể… Xin lỗi vợ, xin lỗi con.  Hãy tiếp bước những gì mà ba chưa hoàn thành”.

Trang nhật ký của điều dưỡng Đặng Quốc Bảo.

Theo anh Đặng Quốc Bảo, dòng nhật ký được viết với mục đích để lại cho vợ con đang mong chờ mình ở nhà. “Nếu lỡ mình bị nhiễm Covid- 19 thì mong vợ con và người thân cùng nhân dân thông cảm vì mình cũng đã cố gắng hết sức phòng lây nhiễm”, nhắc về dòng nhật ký viết vội, anh Bảo vẫn chưa hết bồi hồi.

Tuy nhiên, sau những gì đã trải qua ở khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), điều dưỡng Bảo đã có suy nghĩ tích cực hơn. "Sau vài ngày tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 thì cảm giác lo lắng đã không còn nữa. Khi đã quen với môi trường và nhiệm vụ, mình dồn hết tâm sức tập trung vào công tác phòng, chống dịch và may mắn mình vẫn chưa bị nhiễm, trang nhật ký vẫn đang ở trong khu cách ly điều trị bệnh nhân".

Được biết, điều dưỡng Đặng Quốc Bảo kết thúc khóa học 2 năm từ Thái Lan trở về nước và được lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế lựa chọn vào hàng ngũ trực tiếp chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi cơ sở 2 điều trị khỏi bệnh cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, đã có nhiều nhóm y bác sỹ ký đơn tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, các em điều dưỡng mặc dù ngày thường rất yếu đuối nhưng trong tình huống này lại rất mạnh mẽ và quyết tâm tình nguyện tham gia.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: Dù có vất vả, nhưng gần 3 tháng qua, hơn bao giờ hết các y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện luôn trong tình trạng căng mình nỗ lực ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Điều chúng tôi mong muốn là sự chung tay, góp sức của cộng đồng để chiến thắng dịch Covid-19.

Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !