Cục Thú y: Chưa xử phạt được trường hợp nào chó thả rông ngoài đường

Theo Phó cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành, "nguy cơ chó thả rông không đeo rọ mõm rất lớn. Văn bản đã có đầy đủ nhưng các địa phương phường, xã chưa phạt được trường hợp nào chó thả rông ngoài đường”.

Liên quan đến trường hợp cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên tử vong do bị đàn chó tấn công, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT diễn ra vào sáng nay (5/4), ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết đối với chó thả rông không đeo rọ mõm đã có nghị định 90 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Hà Nội, người dân vẫn thả rông, không đeo rọ mõm cho chó

Tuy nhiên, ông Thành thừa nhận: "Văn bản đã có đầy đủ nhưng các địa phương phường, xã chưa phạt được trường hợp nào chó thả rông ngoài đường. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang bắt đầu làm. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đã có đội săn bắt chó thả rông, còn tại Hà Nội có một số địa phương cũng đang tiến hành".

Theo ông Thành, nguy cơ từ việc chó thả rông, không đẹo rọ mõm là rất lớn. Đối với việc quản lý chó thì người nuôi phải đăng lý, chủ động tiêm phòng, thực hiện các quy định về quản lý đàn chó vì hiện nay tỷ lệ tiêm phòng dại vẫn thấp, vẫn có trường hợp chó dại cắn người dẫn đến tử vong.

Theo ông ngành thú y có chức năng quản lý về dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn việc quản lý chó thả rông thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Theo Nghị định 90, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát đàn chó trên địa bàn, yêu cầu chủ nuôi đăng ký.

Trước đó, vào khoảnh 18h ngày 3/4, một cháu bé tên T. khoảng 7 tuổi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) thì bất ngờ bị một đàn chó gần 10 con tấn công.

Người dân thấy vậy liền đến giải cứu và nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Tối 3/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hưng Yên cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn.

Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Và đây không phải là trường hợp đầu tiên bị chó tấn công dẫn đến tử vong. Trước đó đã có rất nhiều trường hợp bị chó cắn dẫn đến tử vong.

 

Diệu Thùy

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.