Cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa: Các chiến sỹ PCCC đã nhường mặt nạ cho người dân

Khi tiếp cận được các nạn nhân bị mắc kẹt, ngạt khói, các chiến sỹ PCCC&CNCH (Công an Thanh Hóa) đã nhường mặt nạ phòng độc cho các nạn nhân để tránh ngạt khói và đưa họ ra ngoài.

Binh nhất Tống Văn Đông đã không ngần ngại nhường mặt nạ phòng độc cho nạn nhân ngạt khói.

Đang nằm điều trị trong Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa do ngạt khói và sốc nhiệt, Trung sỹ Dương Văn Nam (SN 1997) và Binh nhất Tống Văn Đông (SN 2000) - 2 chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hóa chính là hai người đã không ngần ngại nhường mặt nạ phòng độc để cứu sống các nạn nhân ngạt khói vụ cháy tối 16/1 tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa.

“Khi em lên đến tầng 7 thì nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ ở tầng 8. Lúc lên đến nơi, thấy người này bị ngạt khói nên em đã tháo mặt nạ để cho nạn nhân thở bình khí, sau đó dìu nạn nhân đi xuống phía dưới. Nhưng do nhiệt độ cao, khói lửa bao trùm nên em buộc phải đưa nạn nhân quay trở lại phía trên tìm nước và tìm cách chống ngạt”, Nam thều thào kể lại.

Được biết, trước khi cứu giúp người phụ nữ trên tầng 8, Nam đã vào hiện trường vụ cháy và cứu được một nạn nhân nam khác đưa ra ngoài. Nói về vụ cháy, Nam kể: "Em đã gặp nhiều vụ cháy lớn, nhưng trường hợp cháy có nhiều người gặp nạn như tối 16/1 thì đây là lần đầu tiên trong 3 năm nghĩa vụ em gặp".

Trung sỹ Dương Văn Nam cho biết, chưa bao giờ gặp vụ cháy có nhiều người gặp nạn đông như vậy.

Cùng bị ngạt khói và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa, Binh nhất Tống Văn Đông nhớ lại: “Lúc em cùng đồng đội vào tòa nhà có hỏi còn ai trên đó không, nhưng trong khung cảnh hỗn loạn không ai trả lời được. Khi nghe tiếng hét từ tầng 8-9, chúng em đã tức tốc lên đó để tiếp cận và cứu các nạn nhân. Khi gặp nạn nhân ngạt khói, em đã nhường mặt nạ phòng độc cho một chị đang ngất đi và không biết gì” .

Cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện, Trung úy Vũ Việt Dũng kể lại: “Khi đó chúng tôi phá cửa vào bên trong thì đồng chí Nam và Đông đã nhường mặt nạ phòng độc để cứu các nạn nhân khiến các đồng chí này cũng bị ngạt khói. Riêng bản thân tôi cũng bị sốc nhiệt và do khói quá nhiều cũng bị ngất đi. Tôi thấy mình đuối sức, khó thở và nằm lịm đi ở tầng 3 do không biết gì nữa".

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy!

Trung úy Dũng cũng cho biết, anh đã tham gia chữa cháy nhiều nhà cao tầng tại Thanh Hóa, nhưng trường hợp gặp nhà toàn kính và không có cửa sổ thì chưa bao giờ gặp. Nếu như phá kính thì khói sẽ vào phía trong nhiều hơn do hút gió.

Đến thời điểm hiện tại (chiều 17/1/2020), sức khỏe của 3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH nói trên đã phục hồi, ổn định và đang được theo dõi điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Cháy tòa nhà dầu khí Chiến sỹ PCCC&CNCH Nhường mặt nạ Ngạt khí Ngạt khói Giây phút Dương Văn Nam Tống Văn Đông Điều trị

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !