Đồi hoa mặt trời Ecopark khoe sắc đón thu sang

Những ngày trung tuần tháng 9, Hà Nội khẽ “trở mình” sang thu. Cách trung tâm thành phố khoảng 12km, đồi hoa hướng dương Ecopark cũng vừa kịp bừng nở, khoe sắc vàng tươi đón nắng thu đầu mùa.

{keywords}

Nhiều năm trở lại đây, các nhiếp ảnh gia hay những người đam mê chụp ảnh, du lịch thường ví khu đô thị Ecopark chính là “thành phố 12 mùa hoa” bởi nơi đây mỗi mùa đều có những sắc hoa đặc trưng, đẹp dịu dàng, mê mẩn.

Những ngày tháng 8 vừa đi qua, khi sức hút của những con đường phủ đầy hoa giấy trải dọc Ecopark chưa “hạ nhiệt” thì giữa “thành phố triệu cây xanh” lại xuất hiện một đồihoa hướng dương đua nhau khoe sắc.

{keywords}

Khu đồi hoa với hơn 30 ngàn bông hướng dương khoe sắc nằm trong công viên Hồ Thiên Nga, bên cạnh đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên. Vị trí rất dễ quan sát, tìm kiếm cho các bạn trẻ rủ nhau tới ngắm cảnh, chụp ảnh “check – in”.

Nhìn từ trên cao, sắc vàng của những “bông hoa mặt trời” tạo thành một thảm màu rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của thiên nhiên tại Ecopark.

Sớm cuối tuần, nhiều bạn trẻ vội vã rời trung tâm, rủ nhau khám phá cánh đồng hướng dương vừa bừng nở. Trong nắng vàng đầu Thu, cánh đồng hướng dương khoe sắc bên hồ nước mát trong vẫn là điểm đến thu hút hàng trăm du khách/ngày.

{keywords}

Những năm trước đây, cánh đồng hướng dương là “đặc sản” chào hè của Ecopark. Trong cái nắng đầu hè oi ả, cánh đồng hướng dương khoe sắc bên hồ nước mát trong vẫn là điểm đến thu hút hàng trăm du khách/ngày. Năm nay, cánh đồng hướng dương Ecopark lại bung nở đón chào du khách vào những ngày đầu thu. Trong cái se se lạnh của những cơn gió heo may đầu mùa, sắc hoa vàng tươi dễ dàng níu chân bất cứ vị khách khó tính nào.

Vì hướng dương thường chỉ nở rộ và đẹp nhất trong khoảng 2 tuần, nên muốn có được những tấm hình đẹp nhất, và trở thành những người đầu tiên đón được mùa hoa thứ 2 trong năm nay, rất nhiều bạn trẻ đã phải "canh" trước đó cả tháng để tới Ecopark.

Cánh đồng hướng dương của Ecopark nằm trên triền dốc thoai thoải, cạnh một hồ nước trong vắt dưới nắng thu. Vừa ngắm những thảm hoa vàng rực rỡ vừa hít hà không khí trong lành nơi đây khiến lòng ta thư thái, nhẹ nhàng, tạm gác lại những bon chen, xô bồ của đô thị.

“Ecopark có rất nhiều mùa hoa, mỗi tháng tôi lại cùng gia đình qua đây ít nhất một lần để ngắm những mùa hoa và tránh xa bụi bặm trong thành phố. Gia đình tôi cũng dự định sẽ chuyển về ở bên này vì quá yêu thích môi trường xanh mát, nhiều hoa ở đây”, Duy Dương – một du khách chia sẻ.

{keywords}

Hướng dương tại cánh đồng hoa Ecopark là giống hoa nhập khẩu từ Thái Lan có thân cây cao, đường kính bông lên đến 30cm. Tại vườn hoa có bố trí cả những tiểu cảnh, các bậc thang lên xuống để du khách dễ dàng tạo dáng chụp hình.

{keywords}

Hướng dương không chỉ đẹp, không chỉ rực rỡ dưới nắng vàng mà còn mang trong mình sức sống mãnh liệt, là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Sắc màu tươi tắn của loài hoa này có thể mang đến cho tâm hồn ta những niềm vui, khát khao mới, xua tan bớt mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống đô thị.

Từ lâu, Ecopark đã được cư dân mạng coi là "thiên đường sống ảo" ở khu vực Đông Nam Hà Nội, bởi nơi đây ngoài sở hữu hơn 1 triệu cây xanh còn được trồng rất nhiều loài hoa nở quanh năm với tiêu chí “mùa nào hoa nấy”. Thêm vào đó, Ecopark nằm ngay phía Đông Nam Hà Nội, chỉ cách khu vực Hồ Gươm khoảng 20 phút lái xe. Nhiều người đến đây chụp ảnh mải miết nhiều giờ mà không biết chán.

Ảnh: Hương Thảo - Tài Nguyễn - Lê Văn Đoan - Toang Media – Sĩ Nguyễn

Phương Dung

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Đang cập nhật dữ liệu !