Độc đáo lễ rước đèn Trung thu Tuyên Quang giữa lòng Hà Nội
Những ngày này, đường phố trong khu đô thị Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp hơn với không khí rước đèn Trung thu đặc trưng của Tuyên Quang đang diễn ra ngay tại đây. |
Những chiếc xe chở đèn lồng được cao tới gần 4m được trang trí, màu sắc... theo đúng phong cách của các lễ hội thành Tuyên. |
Những chiếc đèn lồng được đặt trên xe, thắp đèn chiếu sáng, tiếng nhạc, tiếng trống đều được lựa chọn cho phù hợp với hình ảnh chiếc đèn. |
Mỗi chiếc xe đều có múa lân, múa quạt hay các chú Tễu đi trước. |
Đi rước cùng mỗi xe đèn là chính những người đã tạo ra chúng như:... |
... Các em thiếu nhi... |
... Nam thanh, nữ tú... |
... cha mẹ các em nhỏ... |
... và cả những người lớn tuổi cũng muốn tìm lại chút không khí Trung thu xưa. |
Mỗi đội rước đầu tư làm một chiếc đèn lồng với hình dạng mang ý nghĩa nào đó, được lựa chọn nhiều nhất là hình ảnh địa cầu, ngôi sao năm cánh, hình ảnh các vị anh hùng dân tộc hoặc những địa danh nổi tiếng của Tổ quốc. |
Mọi sự chú ý của người dân từ cụ già tới các em nhỏ đều bị hút vào các cỗ xe này mỗi khi đoàn rước xuất hiện. |
Sự hân hoan trong buổi rước khi chứng kiến thành quả của đội mình cũng như các đội bạn tưng bừng rực rỡ, làm đẹp thêm cho khu phố thể hiện rõ trên khuông mặt của các đội tham gia. |
Cô Kim Huế, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca, đơn vị tổ chức đoàn rước này cho biết, các buổi tối này đoàn rước sẽ đi tập cho thuần thục để đêm Trung thu tới sẽ có một buổi biểu diễn thực sự thành công, phần nào giúp các em nhỏ của khu phố có một đêm Trung thu thật ý nghĩa. |