Đổ trộm phế thải ra đường, bị CSGT buộc dọn sạch trước sự chứng kiến của dân

Ngoài những lỗi xử lý theo luật định người điều khiển phương tiện là anh Trịnh Huy Hùng còn bị áp dụng thêm biện pháp lao động công ích dọn dẹp hết đống phế thải trước sự chứng kiến của người dân.

Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đơn vị đã bắt quả tang một xe tải chở phế thải có hành vi lợi dụng đêm tối đổ chất thải ra đường Pháp Vân – Ngọc Hồi gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Đổ trộm phế thải ra đường, bị CSGT buộc dọn sạch trước sự chứng kiến của dân - ảnh 1

Lái xe làm đất rơi vãi xuống đường.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 30/12, nhận được tin báo khẩn cấp của quần chúng tổ công tác Đội CSGT số 14 đã phát hiện xe tải mang BKS 29C – 908.51 đang lưu thông trên đường để rơi vãi khối lượng lớn chất thải phía sau gây nguy hiểm cho người đi đường đã tiến hành dừng đỗ kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, trên xe tải tuy có vải bạt che nhưng do cẩu thả, một khối lượng đất đá vẫn rơi ra đường trong quá trình tham gia lưu thông. Nếu không kịp thời ngăn lại rất có thể lái xe sẽ bỏ chạy. Vệt phế thải rơi xuống đường chất thành đống lớn và kéo dài hàng chục mét ngay tại nút giao thông quan trọng ngay cửa ngõ Thủ đô.

Đổ trộm phế thải ra đường, bị CSGT buộc dọn sạch trước sự chứng kiến của dân - ảnh 2

Tổ công tác yêu cầu người lái xe phải dọn đống phế thải này.

Tổ công tác Đội CSGT số 14 đã vừa phải tiến hành phân luồng cho dòng xe của người dân rời Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch tránh “chướng ngại vật” nguy hiểm trên vừa tiến hành xử lý khắc phục sự cố.

Thượng úy Nguyễn Đăng Hậu, cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, ngoài những lỗi xử lý theo luật định người điều khiển phương tiện là anh Trịnh Huy Hùng (25 tuổi, ở Thanh Hóa) còn bị áp dụng thêm biện pháp lao động công ích dọn dẹp hết đống phế thải trước sự chứng kiến của người dân.

Tiến Dũng

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !