Điều tra kẻ tung tin 'phụ nữ bị moi nội tạng' gây xôn xao Thanh Hóa

Tin đồn "nhiều công nhân trên đường đi làm bị bắt cóc, giết và lấy hết nội tạng" khiến người dân Hậu Lộc, Thanh Hóa hoang mang.

Thời gian gần đây, nhiều người dân một số xã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh họ đang rất lo sợ trước thông tin có một số nữ công nhân may mất tích bí ẩn, một vài người trong số đó "được tìm thấy trong tình trạng trôi sông không còn lục phủ ngũ tạng”.

Điều tra kẻ tung tin 'phụ nữ bị moi nội tạng' gây xôn xao Thanh Hóa - ảnh 1

Công ty may vốn 100% của Hàn Quốc, nơi có tin bịa đặt rằng, nhiều nữ công nhân đang làm việc tại đây mất tích.

Tại xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc), nơi được cho là địa điểm phát sinh tin đồn nói trên, đường xá vào những ngày này vắng người đi lại. “Từ ngày xuất hiện tin đồn đến nay, người dân ít ra đường hẳn, nếu có công việc gấp thì họ mới đi lại nhưng cũng trong tâm trạng lo âu, đặc biệt là vào ban đêm”, một người dân nói.

Ông Đinh Sĩ Hoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc) cho biết, gần đây chính quyền cũng nhận được thông tin người dân phản ánh với nội dung như trên và đang lập biên bản, xác minh nguồn gốc thông tin, đồng thời báo cáo lên cấp trên. “Cống Nguyễn nằm cách ủy ban chỉ vài km và không có chuyện vớt được xác chết nào ở đó cả và cũng không có trường hợp người dân nào mất tích. Tin đồn có thể liên quan đến nhóm bảo vệ công ty may từng bị sa thải vì không làm tròn hợp đồng lao động. Có thể họ làm vậy với mục đích trả thù, gây hoang mang trong công nhân”, ông Hoa nói.

Điều tra kẻ tung tin 'phụ nữ bị moi nội tạng' gây xôn xao Thanh Hóa - ảnh 2

Ông Đinh Sĩ Hoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc khẳng định không có một trường hợp xác chết nào được phát hiện như thông tin đồn thổi.

Để kiểm chứng thêm thông tin một số công nhân bị mất tích, phóng viên tìm đến công ty Ivory. Đội trưởng đội bảo vệ công ty Trịnh Anh Tuấn cho biết, công ty chưa phát hiện trường hợp công nhân mất tích như tin đồn. “Tôi cũng nghe một vài công nhân đàm tiếu chuyện đó nhưng hoàn toàn không có thật, nếu có mất tích thật thì người nhà đã báo lên chính quyền và công an cũng đã đến làm việc với công ty rồi”, ông Tuấn nói.

Ông Lường Văn Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Hậu Lộc cho biết, đã báo cáo cấp trên, phối hợp với công an huyện điều tra nguồn gốc thông tin bịa đặt. “Đây có thể là động cơ của một số phần tử xấu muốn gây chia rẽ và khiến dư luận bất an”, ông Thắng nói.

A. Thanh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !