Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật!

Cuộc diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn lớn nhất từ trước tới nay với sự huy động lên đến 2.000 người, diễn ra vào sáng này (28-8), tại tổ Đàng Nước (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).
Cuộc diễn tập do tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quân khu V và các bộ, ngành liên quan. Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự và chỉ đạo diễn tập.

Theo đó, kịch bản đưa ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28-8-2013, một trận động đất xảy ra với cường độ mạnh 6,2 độ Richter, vùng tâm chấn của động đất có tọa độ 15019’57’’ Vĩ Bắc, 108008’52’’ Kinh Đông, tại khu vực hồ chứa của thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My. 
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 1
Động đất đã làm sập đổ nhiều nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên địa bàn thị trấn Trà My và các vùng lân cận.

Nhận thông báo từ chính quyền huyện Bắc Trà My, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam huy động khẩn cấp các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền địa phương cũng khẩn cấp đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các lực lượng phối hợp tham gia ứng cứu. Thông tin ban đầu xác định, trận động đất đã làm nhiều người chết và bị thương, nhiều nhà cửa bị sập.

Tại tổ Đàng Nước, thị trấn Trà My, có khoảng 50 người chết, 120 người bị thương, trong đó có khoảng 30 người chưa được tìm thấy. Có 20 ngôi nhà bị sập đổ, nhiều công trình công cộng bị  hư hỏng trầm trọng, giao thông bị đình trệ, nhiều khu vực bị chia cắt do sạt lở đất đá, nhiều ô tô bị nạn... 

Sau khi sơ tán những người còn sống đến các khu vực an toàn, hiện các ngành,  các lực lượng vũ trang cùng các tổ chức cứu trợ đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn...

Tại nhiều khu dân cư, nhân dân đang sơ tán, các lực lượng cứu hộ đang triển khai tìm kiếm cứu. Trên bầu trời hiện nay xuất hiện 2 chiếc máy bay trực thăng Mi17 đang quần lượn, 1 chiếc đang hạ cánh. Đây là 2 chiếc trực thăng của Sư đoàn không quân 372-Quân chủng Phòng không Không quân nhận mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, triển khai chở cán bộ y bác sĩ Bệnh viện quân y 17 và Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270, Sư đoàn 315 - Quân khu 5 đến cứu hộ và chở lãnh đạo của Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam đi thị sát chỉ đạo công tác cứu hộ…

Trung tướng Trần Quang Khuê đánh giá cao việc phối hợp thực hiện cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đúng với kịch bản thông qua diễn tập từng bước hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án sát  với thực tế, đồng thời nâng cao năng lực nhận thức của cộng đồng dân cư, ý  thức chủ động ứng phó khi động đất xảy ra. 

Đánh giá khả năng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp; điều hành phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, đồng thời đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các lực lượng khi có tình huống động đất xảy ra. 

Diễn tập cũng nhằm xây dựng bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó động đất, tìm kiếm cứu nạn của các sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan sát thực tế. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi có động đất xảy ra.      

Dưới đây là chùm ảnh diễn tập sáng nay:
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 2
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 3
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 4
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 5
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 6
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 7
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 8
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 9
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 10
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 11
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 12
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 13
Diễn tập ứng phó động đất: Quần chúng đóng... như thật! - ảnh 14

Nguồn CA.TPHCM

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !