Dịch vụ lạ nở rộ ở Hàn Quốc: "Ngồi tù" trốn áp lực từ công việc, cuộc sống
![]() |
Park Hye-ri, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng đã chấp nhận bỏ ra 90 USD để "vào tù" trong 24 giờ. Park Hye-ri, 28 tuổi, nói: "Trớ trêu thay, ở trong nhà tù này lại khiến tôi cảm thấy tự do hơn".
Theo tờ The Star, từ năm 2013, trại giam Prison Inside Me (Nhà tù trong tôi) nằm ở phía đông bắc của đất nước Hàn Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ độc lạ này.
Cơ sở có sức chứa hơn 200 người này đã tiếp nhận nhiều khách hàng trong các năm qua. Hầu hết họ là nhân viên văn phòng và sinh viên.
Khi vào ở tù, khách hàng sẽ bị cấm sử dụng mọi thiết bị liên lạc, bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hay thậm chí là cả gương. Ai đến ở nhà tù cũng nói rằng chính sự biệt lập đó khiến họ có thể thoát thân khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày.
Park Hye-ri nói: "Tôi quá bận rộn. Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây nhưng tôi đã quyết định dừng công việc và chọn vào tù. Tôi muốn nhìn lại bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn".
Noh Ji-Hyang, người đồng sáng lập ra trại giam này chia sẻ ý tưởng lấy cảm hứng từ chính người chồng của cô, một công tố viên thường phải làm việc 100 giờ/ tuần.
Noh Ji-Hyang cho biết, chồng cô từng nói "anh muốn được đi vào biệt giam trong một tuần để nghỉ ngơi".
48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long
Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách
Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế
Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng
Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9
Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’
Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31
Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời
Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm
Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co
Đang cập nhật dữ liệu !