Đi xe ga đắt tiền, vào shop quần áo ăn cắp ví

“Vừa thấy tôi yêu cầu kiểm tra, vị khách nữ liền quỳ xuống van xin rối rít và nói rằng mình là sinh viên trường văn hóa…”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 5/11, tại cửa hàng quần áo T.P. nằm trên đường Nguyên Hồng thuộc phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị Thu Huyền, nhân viên cửa hàng quần áo kể lại: “Vào thời điểm trên, tôi đang trông cửa hàng thì bỗng có một khách nữ đi xe máy tay ga, ăn vận rất lịch sự vào mua hàng. Nghĩ rằng đó là khách mua hàng bình thường nên tôi cũng không để ý”.

Sau khi bước vào cửa hàng, vị khách nữ đi vào các dãy quần áo để chọn quần áo rồi lấy ra một chiếc áo và hỏi chị Huyền giá thì được chị cho biết là 700.000 ngàn đồng. Sau một hồi phân vân, vị khách nữ liền nói với chị Huyền rằng mình không mang đủ tiền mà đặt cọc lại 200.000 ngàn đồng, đến chiều tối sẽ quay lại lấy áo sau.

Đi xe ga đắt tiền, vào shop quần áo ăn cắp ví - ảnh 1
Nơi xảy ra vụ ăn cắp

“Khi tôi vừa đồng ý, vị khách liền rút từ trong túi ra tờ 500.000 đồng và bảo tôi trả lại. Tôi có bảo hay cứ đặt cả 500.000 đồng vì đằng nào cũng lấy áo nhưng chị ta không nghe”, chị Huyền cho biết.

Do tiền ở quầy không đủ để trả lại nên chị Huyền phải vào bên trong nhà lấy ví ra trả cho khách. Sau khi đưa lại 300.000 đồng, chị Huyền có lúi húi quay mặt vào phía trong để xếp lại hàng nhưng quên chưa cất ví.

Một lát sau quay ra, vẫn thấy vị khách nữ đứng ở cửa hàng mà chưa đi ra phía ngoài, lại thấy vị khách nữ đeo hẳn chiếc túi xách đeo ở tay ra phía lưng như muốn “giấu dếm” thứ gì, chị Huyền để ý thì thấy phía lưng áo của vị khách cộm lên, liền yêu cầu người khách này cho kiểm tra.

“Vừa thấy tôi yêu cầu kiểm tra, vị khách nữ liền quỳ xuống van xin rối rít và nói rằng mình là sinh viên trường Văn hóa, nhà ở Thanh Xuân. Tôi yêu cầu chị ta cho xem chứng minh thư nhân dân nhưng chị ta không nghe mà cứ viện đủ các lý do hòng được cho đi”.

Khi vị khách đang van xin thì có người nhà chị Huyền nghe tiếng đi tới, liền sau đó nhiều hàng xóm bên ngoài nghe tiếng cũng kéo đến. Biết không thể chối cãi, người khách lạ đã phải lôi ra chiếc ví ăn trộm đang giấu đằng sau lưng áo. “Số tiền trong ví lúc đó hiện có khoảng 2 triệu”, chị Hiền cho biết thêm.

Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên phía công an phường Láng Hạ, lực lượng công an đã đưa người khách ăn trộm về trụ sở để điều tra làm rõ về hành vi ăn cắp.

Lê Tú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !