Đi mua đồng nát, phát hiện xác chết cháy đen bị trói tay

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị đốt cháynằm xen lẫn ở dưới đám cây, có vết đỏ ở cổ, 2 tay nạn nhân bị trói quặt về phía sau lưng, tóc bị cháy nhưng mặt chưa bị biến dạng bởi lửa.
Sáng 29.11, người đi mua đồng nát khi đi ngang qua bờ đê sông Nhuệ (ở huyện Thường Tín, Hà Nội) nhìn thấy 1 cái túi nhựa lớn liền xuống nhặt song bàng hoàng phát hiện trong lùm cây cạnh đó 1 thi thể chết đen thui, 2 tay bị trói quặt ra đằng sau.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng nay 29.11, tại ngã ba đường bờ đê sông Nhuệ - chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Đi mua đồng nát, phát hiện xác chết cháy đen bị trói tay - ảnh 1
Người phát hiện đầu tiên là một người đi mua đồng nát. Đang đi trên đê, thấy một túi ni-lon khá lớn dưới vệ đê, người này liền dừng xe xuống nhặt. Tới nơi, người đồng nát bàng hoàng phát hiện trong lùm cây bên cạnh có thi thể 1 người đàn ông cháy đen thui. Quá hoảng sợ, người đồng nát lao lên trên mặt đê, hô hoán mọi người đến.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị đốt cháynằm xen lẫn ở dưới đám cây, có vết đỏ ở cổ, 2 tay nạn nhân bị trói quặt về phía sau lưng, tóc bị cháy nhưng mặt chưa bị biến dạng bởi lửa. Quần áo phía ngoài của nạn nhân bị cháy hết, chỉ còn sót lại đôi giày và chiếc áo len.

Ngay lập tức, những người phát hiện xác chết đã báo cơ quan chức năng. Không lâu sau cơ quan công an đến phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, làm nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát, Hà Nội. 
Sáng ngày hôm qua (28.11), người này đi làm bình thường, song tối ngày 28 và sáng ngày 29.11 không thấy về. 

Hiện con gái nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận diện. Được biết, vợ nạn nhân làm nghề đi thua mua đồng nát, hiện cũng đang ở Hà Nội.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, cơ quan điều tra vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn NLĐ

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !