Đi "giải khuây", phạm trọng tội

Nhận được cú điện thoại của Hải rủ xuống Hải Phòng chơi, Trọng không chỉ thấy bất ngờ mà còn hết sức ngạc nhiên.

Bởi lúc ấy đã là hơn 16h, không hiểu thằng em họ có chuyện gì vui mà nổi hứng rủ đi chơi vào chiều muộn như thế này...

Đi

Ảnh minh họa: Internet

Hải và Trọng là anh em con cô, con bác. Do hợp tính, hợp nết nên mặc dù chênh nhau 2, 3 tuổi và một đằng nhà Lý Văn Trọng ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, còn nhà Hải ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, nhưng hai người chơi với nhau rất thân, cuộc vui nào cũng cùng nhau có mặt. Năm ấy, tuy Hải mới 26 tuổi nhưng anh ta đã có vợ con và là chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh, buôn bán máy tính, còn Trong 24 tuổi, chưa vợ con gì. Cả hai còn trẻ nên đều ham chơi bời. Thấy anh họ có ý thắc mắc sao lại rủ đi chơi Hải Phòng vào chiều muộn, Hải giải thích vừa cãi nhau với vợ, tức quá muốn rủ Trọng tìm gái “giải khuây”, trên đường về tiện thể ghé vào Hà Nội lấy máy tính. Nghe Hải nói thế, Trọng vui vẻ nhận lời.

Sau khi gặp nhau, hai anh em vào Bưu điện Trung Thành, TP Thái Nguyên. Hải chạy vào bưu cục này gọi đến hãng taxi Cường Tùng thuê một ô tô 7 chỗ ngồi đi Hải Phòng, hẹn đón ở trước cổng Trường cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên. Lúc trước, do tức vợ, Hải lên xe máy phóng đi luôn nên không mang theo tiền. Hai anh em đèo nhau chạy ngược về hướng Trường cao đẳng cơ khí luyện kim, mang chiếc xe máy vào tiệm cầm đồ “cắm” vay dăm triệu đồng lấy tiền chi phí. Còn hãng taxi Cường Tùng, sau khi nhận được cuộc gọi thuê xe của Hải, trung tâm điều động anh Trần Hoàng Nam, sinh 1975, ở Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, điều khiển chiếc Mitsubishi BKS: 29S-1730 đến đón khách.

Lên xe, Hải trao đổi với anh Nam, đi Hải Phòng nhưng sẽ về ngay trong đêm, hai bên thỏa thuận giá cả là 900 ngàn đồng. Xuống đến TP Hải Phòng, Hải tìm đến một địa chỉ quen thuộc. Anh ta thuê hẳn một phòng trong khách sạn cho anh Nam nghỉ ngơi để dưỡng sức, còn Hải và Trọng kéo nhau đi tìm gái “giải khuây”. Sau cuộc “mây mưa”, Hải và Trọng nằm nghỉ đến rạng sáng thì đánh thức anh Nam để quay về Hà Nội. Chạy về đến Cầu Giấy mới hơn 3h, Hải thấy còn quá sớm, công ty máy tính nơi lấy hàng chưa làm việc nên bảo anh Nam điều khiển taxi vào phố Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tìm nhà nghỉ thuê phòng để ngủ tiếp. Lần này, Hải chỉ thuê một phòng nghỉ.

Vào phòng, anh Nam sờ đến bao thuốc lá thì không còn một điếu nào. Lúc này trong phòng chỉ có anh Nam và Trọng, bởi Hải vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại.  Thèm thuốc lá nhưng mệt mỏi, anh lên tiếng nhờ Trọng đi mua giúp. Thấy anh Nam hơn tuổi, vả lại trên đường chạy xe vất vả nên Trọng nhận lời đi mua thuốc lá giúp. Chạy ra ngoai một lát thì Trọng quay về với một bao thuốc lá trong tay. Tuy nhiên, khi nhận bao thuốc lá từ tay Trọng, anh Nam tỏ ý không bằng lòng bởi đây không phải là loại thuốc lá anh thường dùng. Nếu dùng thuốc lá khác loại se bị ho nên anh Nam bảo Trọng mang đi đổi.

Chỉ mới nghe thế, Trọng đùng đùng nổi giận, chửi bới anh Nam. Anh ta cho biết đêm hôm khuya khoắt, chẳng còn hàng quán nào mở cửa, chạy dọc phố, nói khó với người ta mới mua được bao thuốc, nay lại bắt mang đổi. Vậy là giữa anh Nam và Trọng không chỉ chửi bới, lăng mạ mà còn lao vào nhau xô xát. Vơ được con dao gọt hoa quả để trên ban, anh Nam huơ huơ lên dọa Trọng…

Đúng lúc ấy, Hải quay vào phòng. Chứng kiến cảnh anh Nam tay cầm dao đe dọa tấn công anh họ, Hải xông ngay vào đấm đá. Hai người đánh một, không chột cũng què, anh Nam nhanh chóng bị Hải khống chế, ôm chặt từ phía sau. Thấy em họ khống chế được đối phương, Trọng giằng lấy con dao từ tay anh Nam rồi điên cuồng đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, vùng bụng nạn nhân. Bị trọng thương, anh Nam ngã xuống nền nhà. Hai anh em Hải và Trọng vẫn không buông tha.

Đi
Ảnh minh họa

Tiếp tục đấm đá nạn nhân, Hải xô vào dùng tay bịt chặt miệng để anh Nam không kêu la được. Không ngờ, anh Nam ngoạm ngay một ngón  bàn tay phải của Hải khiến anh ta đau đớn không thể rút ngón tay ra được. Thấy thế, Trọng xông tới dùng dao cắt một nhát khá sâu vào cổ anh Nam để cứu em họ. Bị đau, anh Nam buộc phải nhả ngón tay Hải ra. Trọng vơ ngay chiếc gối trên giường chèn chặt lên đầu nạn nhân. Chỉ khi thấy anh Nam không còn cựa quậy, Hải mới buông tay thì nạn nhân đã tử vong.

 Biết là gây ra trọng tội nhưng Hải và Trọng khá bình tĩnh lau rửa các vết máu dính trên người. Sau đó, hai anh em khiêng xác anh Nam đặt vào giữa khe giường và tường nhà nghỉ. Thấy máu vẫn còn rỉ ra từ các vết thương trên thi thể nạn nhân, Hải và Trọng lấy giấy báo nhét vào ngăn máu chảy ra. Họ lau rửa sàn nhà, dọn dẹp, cố xóa mọi dấu vết trong phòng. Lục trong túi quần áo của anh Nam treo trên mắc, Hải và Trọng lấy đi 1 điện thoại Sam sung, chìa khóa xe ô tô và 1 chiếc ví, bên trong có vài trăm ngàn đồng cùng giấy tờ xe.

Xuống quầy lễ tân, Hải nói với nhân viên nhà nghỉ, hai người đi ăn sáng, còn một người nữa vẫn ngủ trên phòng. Lát nữa hai người sẽ mua đồ ăn sáng về cho anh ấy. Lấy chiếc taxi của anh Nam, Hải điều khiển chạy ra khỏi nhà nghỉ rồi tẩu thoát về hướng đường Láng - Hòa Lạc. Chạy đến quãng đường vắng, Hải dừng xe đốt toàn bộ giấy tờ, vứt con dao, hung khí vụ án cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân xuống ruộng. Tiếp tục chạy ngược lên Hòa Bình, đến một bãi đất trống thuộc địa phận thôn Tân Thanh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy thì Hải dừng lại, bỏ chiếc taxi lại bên đường rồi cả hai bỏ trốn.

Mãi đến 19h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ chợt nhớ trên phòng còn một người khác, từ sáng không thấy xuống ăn uống gì nên chạy lên kiểm tra thì phát hiện anh Nam bị đâm chết nằm ở khe giường. Nhận tin báo, CAQ Cầu Giấy cùng các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, tử thi, tổ chức truy bắt hung thủ. Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị đa chấn thương, các vết thương ở cổ, ngực, bụng do một vật nhọn và sắc gây nên, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Tại hiện trường, qua khám nghiệm, nhân viên kỹ thuật hình sự thu được một số dấu vân tay của 2 đối tượng, khả năng là hai người thuê phòng cùng nạn nhân. Không có một thứ giấy tờ gì tùy thân, qua thông báo truy tìm tung tích, nạn nhân được xác định là anh Trần Hoàng Nam, lái xe hãng taxi Cường Tùng. Xác minh tại hãng Cường Tùng, cơ quan điều tra được biết, khi khách gọi đến thuê xe, anh ta không sử dụng điện thoại di động mà gọi bằng điện thoại công cộng nên ít nhiều gây khó khăn cho công tác điều tra ban đầu.

Hai ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, chiếc taxi được Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ở địa bàn Phú Thành, Lạc Thủy. Căn cứ vào sổ đăng ký thuê phòng của nhà nghỉ, so sánh dấu vân tay, qua xác minh, cơ quan điều tra dần dần làm rõ hai nghi can là Nguyễn Thanh Hải, sinh 1979, ở Trung Thành, TP Thái Nguyên và Lý Văn Trọng, sinh 1981, ở Đức Lương, Đại Từ, Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau khi gây án, hai nghi can đã bỏ trốn bặt vô âm tín. Sau đó, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 2 đối tượng này.

Hơn 7 năm sau, bất ngờ các trinh sát Cục cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an nhận được nguồn tin quần chúng, trên địa bàn TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, có đối tượng tên Lý Minh Nghĩa, sinh 1975, quê ở Đức Lương, Đại Từ, Thái Nguyên, vào đây làm ăn, sinh sống mấy năm nay, mới lấy vợ, có nhiều nghi vấn. Khi các trinh sát tìm vào Bình Dương xác minh, Nghĩa cũng vừa bị cơ quan công an tạm giữ hành chính ít ngày về hành vi đánh bạc. So sánh ảnh trong lệnh truy nã thì đối tượng tên Nghĩa rất giống Trọng. Nghĩa đang là công nhân trong một doanh nghiệp ở TX Thuận An. Vợ anh ta cũng là công nhân cùng làm trong doanh nghiệp, quê ở trên Đắk Lắk, mới sinh con nên cả hai đang ở trên quê ngoại.

Tiếp tục xác minh thông tin từ Công an Thái Nguyên cung cấp, ở Thái Nguyên có anh Lý Minh Nghĩa, hiện vẫn sinh sống ở Đại Từ. Vậy Lý Minh Nghĩa ở Bình Dương chính là đối tượng Lý Văn Trọng phạm tội giết người đang bị truy nã. Mấy ngày sau, khi kẻ mang tên giả Lý Minh Nghĩa vừa từ Đắk Lắk trở về Bình Dương thì bị các trinh sát bắt giữ. Khai thác “nóng” đối tượng này, sau đó, các trinh sát làm rõ, bắt giữ đồng phạm của Trọng là Nguyễn Thanh Hải cũng mang tên giả là Lý Ngọc Trung đang lẩn trốn ở Tây Ninh.

Khi bị bắt giữ, Trọng và Hải khai nhận, sau khi gây án, bọn chúng chạy về Đức Lương, Đại Từ lén lấy trộm được 2 tấm CMND của anh Lý Ngọc Trung, sinh 1975 và Lý Minh Nghĩa, sinh 1975, cùng ở Đức Lương, Đại Từ. Hải bóc ảnh anh Trung ra dán ảnh mình vào CMND. Còn Trọng thay ảnh anh Nghĩa trong CMND bằng ảnh của mình. Sau đó, cả hai lên tầu vào Nam. Không thể lẩn trốn một nơi nên hai anh em chia tay nhau. Hải chạy vào xã Ninh Thuận, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, mở cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa máy vi tính cũ ở gần ngay Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Còn Trọng với tên giả là Nghĩa, bỏ trốn vào phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Không có nghề buôn bán, sửa chữa máy tính như Hải nên Trọng xin vào làm công nhân trong một doanh nghiệp rồi bén duyên với một cô công nhân. Hơn 7 năm, Hải và Trọng giấu kín tung tích, tạo dựng được cuộc sống mới khá yên ổn dưới tên giả nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng bọn chúng cũng bị sa lưới pháp luật.

Đi
Các bị cáo trước tòa

Với tội giết người, cướp tài sản, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Lý Văn Trọng án tử hình, còn Nguyễn Thanh Hải cũng phải nhận bản án tù chung thân. Tức vợ đi “giải khuây”, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ phát sinh trong việc đi mua bao thuốc lá mà Hải và Trọng thiếu kiềm chế, nổi máu hung đồ cướp đi mạng sống của anh Nam.

Thảo Nhi/ANHP

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !