Đi chữa viêm họng, một bệnh nhân tử vong

Do không hiểu nguyên nhân vì sao chồng mình bị chuyển vào khoa Ung bướu nên gia đình chị Sen đã đề nghị Khoa ung bướu cho đi xét nghiệm. Kết quả, anh Tranh không hề bị khối u trong thực quản (như dự đoán).

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Ngọc Tranh (SN 1969, hộ khẩu thường trú ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Chị Dương Thị Sen (SN 1972, vợ nạn nhân Đỗ Ngọc Tranh) kể lại, do anh Thanh bị viêm họng, đau cổ đến mức không ngủ được nên khoảng 3h ngày 5/8, chị Sen đưa chồng đến khoa B7 bệnh viện Tai mũi họng trung ương để khám bệnh. Trước ngày vào bệnh viện Tai mũi họng trung ương để khám chữa bệnh, ngoài bị đau ở họng thì chồng chị vẫn đi làm việc, ăn uống bình thường.

Sau khi vào bệnh viện, anh Tranh được một bác sĩ tên Hùng thăm khám, rồi tiêm ngay và không đo huyết áp, không chờ lấy kết quả xét nghiệm, không thử thuốc phản ứng.

“Trước khi tiêm thuốc tôi cũng đã nói rõ với bác sĩ là chồng tôi bị tiểu đường 2 năm nay và nhiễm virus viêm gan B 5 năm rồi. Trước đó, anh ấy còn bị dị ứng côn trùng”, chị Sen kể lại.

Đi chữa viêm họng, một bệnh nhân tử vong - ảnh 1
Anh Tranh khi nằm điều trị tại Bệnh viện tai mũi họng

Khoảng 15 phút sau khi tiêm, anh Tranh bị khó thở nặng, chị Sen liền gọi bác sĩ đến xử lý. Bác sĩ Hùng đã phải dùng biện pháp mở khí quản cho anh Tranh thở. Đến 7h ngày 5/8, anh Tranh được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng phế quản bị mở không thể tự thở được.

Tiếp đó, đến 11h ngày 6/8, bệnh nhân được chuyển sang Khoa ung bướu. Lúc này, bác sĩ Hùng cũng theo sang xem xét hỗ trợ cho anh Tranh.

Đến ngày 14/9, anh Tranh được chuyển về điều trị tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, bệnh của anh Tranh cứ nặng dần và sau đó qua đời vào ngày 7/10.

Cũng theo chị Sen, thấy sức khỏe của chồng ngày một kiệt quệ, ngày 26/9, gia đình chị đã trực tiếp trình đơn kiến nghị lên trưởng khoa B7 của Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương yêu cầu bệnh viện xem xét, và phối hợp với gia đình để chữa trị cho anh Tranh nhưng phía bệnh viện thờ ơ không có phản hồi gì.

"Sau cả hai lần gửi đơn trình, bệnh viện không hề có hồi âm hay một lời hỏi thăm gì đến phía gia đình", chị Sen cho biết thêm.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đỗ Ngọc Tranh là do các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương tắc trách trong quá trình tiêm truyền dẫn đến sốc phản vệ.

Trước đó, ngày 16/8, khi đi làm thủ tục bảo hiểm cho chồng, chị Dương Thị Sen còn đọc bệnh án của anh Tranh có tên “Bảng theo dõi điều trị” do bác sĩ Nguyễn Văn Đĩnh (Trung âm Dị ứng MDLS, Bệnh viện Bạch Mai) ghi rõ: “Bệnh nhân bị nuốt đau, vào khám tai mũi họng, truyền perfalgan, metronidazole, sau khi tiêm fortum 15 phút xuất hiện co thắt thanh quản khó thở, được mở khí quản, chẩn đoán là SPV (Sốc phản vệ)”.

Hiện tại, phía gia đình bệnh nhân tử đã làm đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân khiến anh Tranh tử vong khi đi chữa viêm họng. Thông tin mới nhất về vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.

Lê Tú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !