Đề nghị xử lý hàng loạt cơ quan nợ tiền ăn nhậu ở Đắk Nông

Liên quan đến việc hàng loạt cơ quan nợ tiền tiếp khách tại Krông Nô - Đắk Nông mà báo điện tử Infonet vừa phản ánh, hiện đã có 11/15 cơ quan thanh toán cho nhà hàng. Tuy nhiên, Thanh tra huyện Krông Nô vẫn kiến nghị xử lý các đơn vị liên quan.

Nhà hàng Phương Đông nơi hàng loạt cơ quan nhà nước nợ tiền ăn nhậu

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được đến ngày 23/5 đã có 12 đơn vị đến thanh toán dứt điểm tiền nợ với nhà hàng Phương Đông gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất, Trường THCS Đắk Mâm, UBND xã Quảng Phú, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, UBND xã Nam Xuân, Chi cục thuế, UBND xã Đắk Drô, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện đoàn và UBND xã Tân Thành với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.

Còn lại các đơn vị như UBND xã Đắk Sôr (nợ cá nhân và tập thể), UBND thị trấn Đắk Mâm (nợ cá nhân và tập thể) và Công ty Nâm Nung chưa thanh toán.

Chủ nhà hàng Phương Đông trao đổi với PV

Thanh tra huyện Krông Nô kiến nghị, UBND huyện chỉ đạo, xử lý những cá nhân, đơn vị còn nợ tiền ăn nhậu tại nhà hàng Phương Đông và phải thanh toán dứt điểm trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng kéo dài, ảnh hưởng tới địa phương.

Song song với đó là ban hành các văn bản chỉ đạo tới các cơ quan đơn vị, từ năm 2018 trở về sau, nếu cơ quan, đơn vị nào nợ tiền tiếp khách, nợ tiền thuê xe công mà bị phản ánh thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Thanh tra huyện cũng kiến nghị đối với các tập thể, cá nhân có nợ của nhà hàng Phương Đông như báo điện tử Infonet nêu ngày 24/4, sẽ không được xem xét để khen thưởng năm 2018.

Trước đó báo điện tử Infonet có đăng tải 2 bài viết “Đắk Nông: Hàng loạt cơ quan nợ tiền ăn nhậu, chủ quán khốn khó” và bài “Điểm mặt hàng loạt cơ quan nhà nước chây ì tiền nợ ăn nhậu”, 2 bài báo phản ánh thực trạng gần 15 cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Krông Nô nợ tiền tiếp khách tại nhà hàng Phương Đông (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô).

Cụ thể, theo thống kê của nhà hàng Phương Đông thì UBND xã Đắk Drô nợ 17,6 triệu đồng; UBND xã Tân Thành nợ 34 triệu đồng; UBND xã Nam Xuân nợ 40 triệu đồng; UBND thị trấn Đắk Mâm nợ 73 triệu đồng.

Trung tâm phát triển quỹ đất nợ 14 triệu đồng; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nợ gần 15 triệu đồng; Phòng Kinh tế-Hạ tầng nợ 23 triệu đồng; Huyện đoàn nợ 28 triệu đồng; Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đắk Mâm nợ 48 triệu đồng.

UBND xã Quảng Phú hơn 10 triệu đồng, Công ty Lâm nghiệp Nâm Nung nợ hơn 32 triệu đồng, 1 người tên Thuận – Kế toán xã Đắk Sô nợ hơn 22 triệu đồng, Phòng dân tộc huyện gần 8 triệu đồng và 1 người tên Tới, nguyên là cán bộ Chi cục thuế Krông Nô (theo thông tin hiện đã chuyển về Cục thuế tỉnh Đắk Lắk công tác) nợ hơn 30 triệu đồng.

Hải Dương

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !