Đau thương đại tang vụ đắm đò tập thể
Đau thương đại tang vụ đắm đò tập thể
>> Lật ghe, 4 người tử nạn
Thẫn thờ nhìn xác hai đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi, anh Nguyễn Thanh Linh (cha của hai nạn nhân Nguyễn Thanh Tâm, và Nguyễn Thanh Thảo) nghẹn ngào cho biết: “Vì hôm nay hai đứa nhỏ học buổi chiều nên buổi sáng chúng theo mẹ sang sông cúng miếu bà, có ai ngờ đâu…”. Dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trước thi thể lạnh ngắt của hai con nhỏ anh như muốn ngã quỵ. Ngồi nép vào góc nhà, chị Cao Thị Loan (vợ anh Linh) gào khóc thảm thiết gọi tên con. Cùng có mặt trên chuyến đò định mệnh nhưng chị đã may mắn thoát chết.
Áo quan được đưa đến để lo hậu sự cho các nạn nhân
Được biết gia đình anh Linh, chị Thảo có bốn người con, hai bé Tâm và Thảo đang là học sinh lớp 4 của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 2, cả hai bé đều là những học sinh ngoan hiền được nhiều người quý mến.
Cách đó chỉ chừng 20m, căn nhà nhỏ của chị Lượm cũng cũng ngập cảnh tang thương. Ba người cùng có mặt trên chiếc ghe đó nhưng nay chỉ có chị Nguyễn Thị Kim Phước sống sót trở về, hai người còn lại - chị Nguyễn Thị Lượm, bé Nguyễn Kim Quyên - đã vĩnh viễn ra đi.Biết tin, người mẹ già chỉ kịp gọi hai tiếng “Con ơi!” rồi ngất lịm. Chứng kiến cảnh này, bà con chòm xóm không nén lòng được.
Khúc sông nơi con đò lật úp
Chị Nguyễn Thị Lan, một hàng xóm nghẹn ngào: “Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, sáng nay chúng nó còn ý ới gọi nhau, giờ đã lạnh ngắt cả thế này… Con bé Quyên mới có mười mấy tháng tuổi, đang bi bô tập gọi ba mẹ…” – chị đưa tay lau ngang dòng nước mắt.
Anh Nguyễn Văn Châu (43 tuổi), người đã trực tiếp cứu nạn cho biết, vào 8h30’ sáng nay, khi định qua chòi cho cá ăn thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, ngay lập tức anh đã lấy ghe chạy ra chỗ thuyền bị nạn: “Khi ra tới nơi tôi chỉ thấy hai người đang cố gắng vùng vẫy, hai phụ nữ biết bơi đã vào được trong bờ, còn lại thì chìm nghỉm”. Không do dự anh lao thẳng xuống dòng nước dữ và cứu được hai người là cháu Nguyễn Thanh Tài và chị Nguyễn Thị Kim Phước.
Anh Nguyễn Văn Châu – người đã cứu sống hai mạng người kể lại sự việc
Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh đã không thể tìm những người còn lại vì lúc này tất cả đều đã mất hút dưới dòng nước xiết. Sau khi đưa hai người này lên thuyền, thấy có hiện tượng bị ngạt nước (cả hai đã gần như ngưng thở) anh đã tiến hành sơ cứu và lập tức đưa vào bờ chuyển thẳng lên Bệnh viện quận 2. Hiện tại hai nạn nhân này vẫn đang được điều trểttong tình trạng hoảng loạn.
Cháu Nguyễn Thanh Tài vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
Theo người dân cho biết, tại khúc sông này không hề có bến đò, những ghe thuyền chở người qua lại là của người dân, và hàng năm mọi người cũng chỉ đi vào các ngày 22, 23/3 ÂL để viếng miếu Phú Hòa (bên kia sông, thuộc phường An Phú), tuy vậy hàng năm tại đây vẫn thường xuyên có tai nạn chết người.
Như tin báo điện tử Infonet đã đưa, vào sáng nay (13/4 ) trên sông Giồng Ông Tố, thuộc khu vực Bến Kích, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2, ghe do bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1961) chở 7 người (3 người lớn, 4 trẻ em) đã bị lật khi sắp đến bờ sông phía phường An Phú, đã khiến 4 người chết..
Sau khi tai nạn xảy ra, UBND quận 2 đã cho cán bộ xuống động viên tinh thần gia đình và hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 10 triệu đồng.
Nguyễn Cường