Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa an toàn

Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc đặt vấn đề: Tại sao không tìm kiếm nguyên nhân nứt chảy nước đập Sông Tranh 2 trước khi khắc phục sự cố?

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa an toàn

“Bí mật” xử lý đập thủy điện Sông Tranh 2?

Khi đề cập đến sự cố đập Thủy điện Sông Tranh 2 tại Hội thảo khoa học “Phát triển thủy điện bền vững” tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam sáng hôm nay (7-5), Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh HASCON, đã đặt ra vấn đề tại sao không tìm kiếm nguyên nhân nứt chảy nước đập trước khi khắc phục sự cố?...

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa an toàn
Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc đặt vấn đề: Tại sao không tìm kiếm nguyên nhân nứt chảy nước đập Sông Tranh 2 trước khi khắc phục sự cố?


Ông Phúc nói rằng ngay sau khi sự cố Sông Tranh 2, ông đã đặt vấn đề với Thủ tướng là ra lệnh xả cạn nước để tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho hàng vạn người dân ở hạ lưu.

Đầu tháng 4/2012, Chính phủ đã chỉ đạo EVN xả nước Đập Sông Tranh 2 đến mức nước chết.

Đáng quan tâm là đập thủy điện Sông Tranh 2 không có cửa xả đáy nên chỉ có thể xả tối đa đến mức nước chết.

Với cách xả này, nguy cơ đe dọa vỡ đập đã giảm đi nhiều, nhưng chưa thể gọi là an toàn. Tuy nhiên, đó là điều bất khả kháng, tạm phải chấp nhận trong thời gian tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục sự cố.

Ông Phúc bảo rằng chính bản thân ông rất ngỡ ngàng khi nghe thông tin EVN họp với các chuyên gia của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bàn định phương pháp sửa chữa, nhưng lại họp kín.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 không an toàn!

Khi EVN công bố phương pháp sửa chữa đập Sông Tranh 2, trong đó không hề nói đến việc tìm nguyên nhân, mà vẫn lặp lại bài cũ: “an toàn”, “chỉ có nước thấm qua khe nhiệt”.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa an toàn
"Nếu thân đập của một block bị nứt, thì block đó không còn là một cục nữa, dù trọng lượng vẫn đủ theo thiết kế. Vết nứt có thể khiến một cục trở thành hai cục nhỏ, ba cục nhỏ, và khi đó khả năng tự chống lật và tự chống trượt không còn nữa"

Nói về sự cố đập Sông Tranh 2, ông Phúc khẳng định: Hiện nay chưa có cơ sở để kết luận “đập Sông Tranh 2 vẫn an toàn!”.

Lý lẽ duy nhất mà một số chuyên gia về đập đưa ra là: Đập Sông Tranh 2 là loại đập trọng lực. Theo lý thuyết cơ bản, khi đã là đập trọng lực thì tự bản thân đập mặc nhiên có khả năng tự ổn định.

"Điều này hoàn toàn chính xác chỉ khi đập Sông Tranh 2 thực sự là đập trọng lực" - ông Phúc khẳng định.

Nhưng theo thiết kế, đập Sông Tranh 2 gồm 30 block xếp kề nhau một hàng ngang thành con đập, mỗi block là một cục tự ổn định theo thiết kế.

"Nếu thân đập của một block bị nứt, thì block đó không còn là một cục nữa, dù trọng lượng vẫn đủ theo thiết kế. Vết nứt có thể khiến một cục trở thành hai cục nhỏ, ba cục nhỏ, và khi đó khả năng tự chống lật và tự chống trượt không còn nữa" - ông Phúc lý giải.

Ông Phúc khẳng định rằng: Đập Sông Tranh 2 đang phun nước nghiêm trọng ở mặt hạ lưu, EVN vẫn khẳng định chỉ là thấm nước qua khe nhiệt (khe hở theo thiết kế giữa hai block kề nhau, rộng khoảng 1 đến 2 cm), nhưng EVN không chứng minh được điều này.

Nghiêm trọng hơn cả, là EVN luôn khẳng định rằng trong thân đập không có vết nứt, mà cũng không hề chứng minh. Lẽ ra EVN phải xác định chính xác trong thân đập có hay không có vết nứt, những vết nứt đó to nhỏ dài ngắn bao nhiêu, để từ đó có thể tính toán và kết luận rằng mỗi block có còn là một cục hay không?

Điều kiện thứ hai, mỗi block phải đủ trọng lượng (đủ nặng) theo thiết kế. Khi đã thấy dòng nước ào ạt phun ra từ mặt đập phía hạ lưu buộc người ta phải đặt câu hỏi rằng trong thân con đập sự cố này, ngoài việc có tồn tại những khe nứt hay không, còn phải xét đến việc có tồn tại những khoảng trống hay không?

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa an toàn
Ông Phúc: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự kiến của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ đưa câu chyện Đập Sông Tranh 2 ra Quốc hội"

"Nếu thi công đúng theo thiết kế và giám định chính xác, thì đương nhiên trong thân đập sẽ không có khoảng trống. EVN chưa kiểm chứng rằng có hay không khoảng trống, từ đó chưa kiểm chứng được trọng lượng thật của đập, thì không thể yên tâm gọi nó là đập trọng lực và cũng không thể nói tự ổn định, không thể yên tâm tin nó là an toàn" - ông Phúc khẳng định.

Trong khi đó, nền đập Sông Tranh 2 sau hàng loạt các trận động đất kích thích vừa qua, liệu có còn được ổn định như thiết kế ban đầu hay không? Hoặc có thể giữ được ổn định nếu còn tiếp tục động đất xảy ra sau này?

Điều này EVN không chứng minh, nhưng EVN vẫn đưa ra kết luận là đập an toàn!

'Đây là câu hỏi cần phải có lời giải trước khi khắc phục sự cố nứt chảy nước tại đập này!' - ông Phúc đặt vấn đề cần giải quyết triệt để.

"Từ đầu tháng 3 năm 2012 khi nước phun ra như suối trên mặt hạ lưu đập, EVN ra sức trám bịt các miệng phun này. Hành động này không phải là sửa chữa đập mà là phá hoại đập. Bởi khi ra sức bịt miệng phun, có nghĩa là cố tình giữ nước lại trong thân đập. Nước đó sẽ làm hỏng bê tông thân đập!

EVN khẳng định nước thấm qua khe nhiệt. Nghĩa là các tấm đồng dạng Ô-mê-ga, bịt khe nhiệt, được lắp đặt từ đỉnh đập đến đáy đập phía thượng lưuđã bị hỏng. Như vậy, mỗi tấm đồng bị hỏng (thủng, rách) dù chỉ 1 cm vuông thôi, thì hiện nay toàn bộ khe nhiệt đã chứa đầy nước rất nguy hiểm.

Sau khi Chính phủ chỉ đạo xả nước, EVN đang tiến hành bịt các vết nứt trên mặt thượng lưu của đập. Việc này là hoàn toàn cần thiết, nhưng chưa đủ.

Điều đáng lo lắng hơn nhiều là EVN không nói đến việc tìm kiếm khe nứt, tìm kiếm khoảng trống trong thân đập, xử lý khe nứt khoảng trống, xử lý lượng nước nằm trong đó, kể cả xử lý lượng nước nằm trong khe nhiệt, cũng không thấy nói đến việc kiểm tra và xử lý nền đập.

Cũng vì thế, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự kiến của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ đưa câu chyện Đập Sông Tranh 2 ra Quốc hội" - trích ý kiến ông Nguyễn Bách Phúc.

Theo VNN

Theo VNN

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !